Em buồn và đau đầu, khóc hết nước mắt các mẹ ah, 2 người đản ông ích kỷ không nghĩ cho em làm em stress luôn ấy.


Vợ chồng em lấy nhau được hơn 1 năm, lấy nhau xong thì về nhà em ở (không ở chung với mẹ em vì còn ở dưới quê). Thằng em em học đại học thì lên ở chung với anh chị nó. Xung đột bắt đầu diễn ra khi , em em thì lười quá không phụ anh chị việc nhà nhiều, chồng em thì thấy vậy la vài câu thì nó tự ái từ đó không nc với chồng em nữa, nhưng chồng em thì tính tình cũng nóng nảy lắm, đụng chiện tí là khó chịu, không nc với e e thì lại quay qua gây với e. Em mệt mỏi vô cùng. Nói như thế nào cũng không ai vì em mà nhịn tí hoặc hy sinh tí vì gia đình. Nhiều đêm e cứ khóc mà ngủ các mẹ ạ. Em chán nản quá