tôi và anh quen nhau đến nay cũng gần tám năm và anh cũng là mối tình đầu của tôi, lúc đó với tôi anh là mối tình đầu và với anh thì tôi chẳng là gì cả. ngày đó tôi với anh là hàng xóm của nhau và chia tay một thơi gian thì gia đình tôi chuyển đi nơi khác sống, mặc dù đã chia tay nhưng tôi vẫn rất yêu anh và tròn một năm tôi mới có thể quên được a và tạm thời chấp nhận môtk người khác. và thời gian trôi qua đi tôi cũng có vài mối tình và anh cũng vậy. một ngày kia tôi nghĩ tới anh và vào zalo kết bạn với anh, sau đó hai đứa có nói chuyện qua lại. anh nói a đã chia tay với bạn gái tôi cũng kg quan tâm và cũng không tin sau đó thì a hay chủ đôngk nhắn tin cho tôi và lúc đó tôi thấy anh nhảm lắm kg muốn trả lời lại và cứ thế trôi qua mấy tháng trong lúc tôi đang sửa nhà cũng hơi buồn buồn vì kg biết đi chơi cùng ai và tôi đã chấp nhận gặp anh. người ta nói tình cũ kg rủ cũng đến quả kg sai ngày đầu tiên gặp anh tôi cũng kg cảm xúc gì nhiều và tôi đã kể cho anh nghe chuyện tôi đã đau khổ vì anh, nhớ anh, khóc vì anh như thế nào trong quá khứ và đó cũng là nguyện vọng của tám năm về trước lúc chia tay tôi rất mún hỏi anh nhiều điều nhưng kg có cơ hội và cứ mổi đêm cứ mơ gặp anh và tôi hỏi những câu hỏi ấy nhưng chỉ là mơ và thức dậy thì đầm đìa nước mắt. rồi anh đưa tôi về lúc về tới nhà tôi cứ cầm đt hồi họp chờ tin nhắn của a, rồi anh cũng nt cho tôi. tôi kg ngờ lúc ấy anh nghĩ tôi giả vờ đóng kịch với a...a ghi facebook là tôi lừa tình sống ảo mặt dù nội dung kg nói thẳng mặt là tôi. và rồi từ đó tôi với anh cứ hẹn hò anh lên nhà chở tôi đi sinh nhật bạn anh, hay đi vòng vòng chơi mọi thứ lúc đó tôi bắt đầu có cảm giác với anh còn anh thì con đang sợ nhiều chuyện. lúc đó tôi đang sửa nhà và tui rất đuối sức khi cái cái nhà gần xong cũng là tôi ngã quỵ và có anh bên cạnh giúp đở tôi mọi thứ từ đó tôi bắt đầu yêu anh hơn. a chở tôi về nhà ann ăn cơm, và ba mẹ tôi lên nhà tôi chơi thì a tới nhà tôi nấu nướng rất đảm đang lúc này thì tôi yêu anh vô cùng. và rồi gia đình tôi có người bàn ra bàn vào nói anh không có công việc ổn định này nọ tôi vẫn bất chấp để yêu a nhưng tính anh hay ghen lung tung làm tôi chịu kg nổi nên những cuộc cãi vã ngày càng nhìu gia đình a hối chúng tôi tháng 11 cưới. nhưng tôi thì kg muốn cưới liền vì tương lai hai đứa chưa ổn đinh, nên tôi quyết định đi ra nước ngoài làm nữa năm. tôi hy vọng lúc đó về mình sẽ có ít vốn có cưới vẫn kg lo và lúc chủng bị hồ sơ để đi thì tôi phát hiện mình đang mang thai.


từ khi mang thai tui rất hoang mang mọi thứ gần như sụp đổ. tương lai mọi thứ đã hết vì tôi kg thể bỏ đứa con này và cũng từ đây mọi thứ ụp lên đâu tôi. gia đình tôi thật sự rất muốn có cháu nhưng vì sĩ diện mà họ đã nói ra những lời với nhà a và đó là đem tai hại tới cho tôi, cả hai gia đình bắt tôi như thế này thế kia... rất là mệt mỏi. và cuối cùng cả hai gia đình thống nhất ngày gặp thì tôi với anh sảy ra chuyện. tôi chỉ giỡn với anh nhưng kg biết hành động của mình làm anh nổi quậu và lúc tức giận tui đã dọa anh bằng cách gọi ba mẹ tôi tới ngày không cần lên nữa tui nói với anh tui sẽ bỏ đứa con và tui kiêu ông đi về đi, anh từ ngoài nhào vào trong hỏi mày kiêu ai bằng mày rồi chữi rủa tôi kg còn gì hết. anh nói tôi là con khùng con điên và chữi tôi là loại rẻ tiền. a sách xe tôi chạy về nha tôi gọi điện kiêu a đem lên anh nói mày tự xuống lấy đi. giận lắm nhưng tôi vẫn bắt taxi xuống lây và a vẫn dùng từ thô tục để nói với tôi và ánh mắt anh nhìn tôi như mún ăn tươi nuốt sống tôi. anh còn lên facebook chữi tôi với những lời thô tục như một tên côn đồ. hôm sau khi a biết tôi kg ý định pỏ đứa con thì anh quay lại năn nỉ. anh lại xuống nhà tôi và hai đứa lại gay nữa a chữi tôi con khùng lúc đó tôi đang bực và hôm trước a có hứa là kg chữi tôi như vậy mà hôm nay tính nào tật nấy nên tôi cảm thấy bị xuất phạm và điên tiếc chữi hỗn anh... tôi biết lúc đó tôi có lổi và còn anh chẳng nể nang đứa con trong bụng tôi chưa đầy một tháng tuổi mà nhào vô đánh tôi lấy nón bảo hiểm chọi tôi... lúc đó tôi giận tới run người. chiều lại nằm suy nghĩ và cảm thấy anh như vậy là do tôi nóng và hổn nên anh với như vậy nên tôi đã nhắn tin trước cho anh rồi ngày hôm sau anh nhắn tin trả lời tôi, hai đứa nhắn qua nhắn lại tôi làm vậy cũng vì nghĩ cho đứa pé. tôi nói tối anh lên chở e xuống xin lổi mẹ anh thì anh đồng ý nhưng tới tối anh nhắn tin nói mẹ anh không cho xuống mẹ anh nói tôi muốn xin lổi thì tự đi xuống tôi rất giận và tuyên bố kg bao giờ xuống lúc đó tôi trách mẹ anh nhưng kg phải một lúc sau mẹ a chủ động gọi cho tôi và nói chuyện đem cho tôi từ ngỡ ngàng này tới ngỡ ngàng khác. anh thường nói với tôi là những gì kg tốt về tôi anh ít kể với mẹ anh và kể những điều tốt về tôi, nhưng thật kg ngờ mọi thứ ngược lại chuyện gì về tôi anh kể hết cho gia đình anh nghe còn chuyện xấu của a thì a giấu hết. anh nói tôi này nọ nhìu thư kg còn gì để nói. và tui biết là anh kg hề thương đứa con trong bụng tôi như tôi thường nghĩ a rất vô tâm với nó và vốn dĩ là vậy mà từ lúc tui có thai anh đã làm gì được cho nó đâu... bây giờ mang thai 9 tháng 10 ngày một mình tôi lũi thũi trong căn nhà của mình mà kg ai để nương tựa và sau này sanh con nữa tui kg biết phải làm sao. tôi có gia đình mà như kg có và tôi rất giận mẹ tôi. tôi cảm thấy miệng mẹ tôi ác lắm, tôi bầu bì vậy mẹ có bao giờ nghĩ cho tôi mà bỏ chút thời gian ra để xuống thăm tôi. tôi giờ đây hêtz cảm giác thương yêu với anh mà chỉ còn tồn tại cảm giác hận a kinh khủng. hận người cha vô tâm thà đối sử với tôi sao cũng được chứ đừng ác với con tôi như vậy. dù gì nó cũng là giọt máu của anh mà. giờ tôi không biết phải làm sao hết, tôi thấy cuộc sống này vô nghĩa đối với mẹ con của tôi quá. tôi cảm thấy có lổi với con khi cho con một người cha như vậy.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hongvy1993