Mới tối qua đi chơi em nghe được tin này ,nằm suy nghĩ cả đêm ,vừa mừng lại vừa lo,thấy băn khoăn và nhiều cái khó trả lời lắm.


Số là em kém lão 16t,yêu nhau cũng đc hơn 1 năm rồi.Kể ra thì chẳng hay ho j cái cảnh tranh vợ cướp chồng,đi làm NT3 chen chân vào nhà người ta chẳng biết để mặt mũi vào đâu cho hết xấu hổ,nhưng chẳng hiểu sao cứ sa đà lấn tới để rồi mối quan hệ đó kéo dài đến tận giờ.Ko rõ bao nhiêu lần quyết định chia tay nhưng dứt ra ko được.


Ban đầu em nghĩ ừ thì cứ yêu được ngày nào hay ngày ấy,cũng ko rõ là yêu hay là hâm mộ bởi cái hình thức và kinh tế,nhưng mãi về sau em cảm nhận được tình cảm của mình là thật lòng.Còn lão em ko dám tin là có 100% thật lòng với em ko hay như đa số những thằng đàn ông ngoại tình khác,đến với NT3 chỉ vì mối quan hệ Tình - Tiền,bóc bánh trả tiền,lợi dụng lẫn nhau.Quãng thời gian yêu nhau quả thực lão vẫn giữ cho em vì theo như lời lão nói chả biết có đến với nhau đc hay ko,em còn trẻ,tương lai còn dài,ko muốn vì thế mà số em sau này khổ,bị chồng ngờ vực...bla bla...



Theo như lời lão kể thì mối quan hệ của vợ chồng lão ko mấy mặn mà,sống với nhau chỉ vì đứa con.2 ng này kết hôn đc 4 năm rồi,thi thoảng cũng kêu buồn vì chuyện vợ chồng,có lần tức quá mắng vợ thế là vợ con khăn gói về bà ngoại,lão lại lóc cóc xuống đón về.Em nghĩ chắc lại chiêu trò cuả mấy cha kêu chán vợ,chán con để mong được sự thông cảm và lợi dụng sự nhẹ dạ của người tình nên em cũng đề phòng,coi như gió thoảng qua ko để ý,vợ chồng nhà ng ta thì tự họ giải quyết,em ko có nhiệm vụ xen ngang và cũng ko có ý định nhân cơ hội đó mà phá vỡ hạnh phúc gia đình ng ta.( đùa thở ra câu này em cũng thấy phục mình thật,cặp với chồng ngta là phá vỡ hp mother nó rồi còn ngụy biện,nhưng thực sự em luôn nghĩ như thế,ko nài nỉ ,ko chủ động ntin gọi điện cho lão ).


Có lúc lão cũng nửa đùa nửa thật nói rằng nếu lão và em cưới nhau thì sẽ như thế nào nhỉ?Những lúc như thế em bật lại ngay :" anh bị rổm à ,về mà chăm vợ thương con chứ ,ăn nói linh tinh,định lừa tôi chắc ".Thế là lại cười hề hề chê em ghê gớm.


Nhưng hqua,thực sự lão làm em bất ngờ,tối qua đi uống với bạn trong ng có sẵn hơi men,2 đứa lại ngồi chỗ vắng ng,gió thổi hiu hiu thấy nhẹ nhàng lắm,em nghịch điện thoại của lão thấy ảnh 2 bố con tự sướng với nhau thì buột mồm trêu câu :" đùa 2 bố con mà chẳng giống nhau tẹo nào cả ".


Thấy lão im ko nói j,1 lúc sau thấy thở dài,kêu :


-thằng cu bướng bỏ bố nó ra,cơ mà đi đâu lâu nhớ nó phải biết.


em bảo


-ơ ông này lại bị rổm rồi,con mình ai chẳng nhớ chẳng thương,em đây gặp nó có hai lần còn thấy nhớ,chỉ muốn véo cái má phinh phính của nó mấy phát thôi.


lão cười :


-quý nó thật thế cơ à,thế thì làm mẹ nó nhá.


em : ???xong rồi để tôi ăn cả nồi axit vào mặt à?


Mãi sau lão tâm sự


-hình như ko phải con anh đâu .


em: ấm đầu thật rồi?ko con anh thì con hàng xóm à?


lão : anh nói thật mà,đừng đùa,em trẻ con lắm .


em: vậy ko trẻ con nữa,trình bày xem nào.


lão : em thấy nó không giống anh mà,nhưng chả nhẽ giờ đem con đi xét nghiệm ADN,lương tâm anh ko cho phép,làm thế tội thằng cu lắm,mà anh cũng chẳng khác nào thằng khốn nạn.kể cả ko là cha đẻ thì cũng có công dưỡng,anh thức đêm thức hôm chăm nó,tình cảm gắn bó,mà nó thì lúc nào cũng bố.Nhiều lúc nói nhau,vợ anh lại nói không phải con anh đâu.


EM : khi tức lên ngta thường bạc mồm lắm,chắc giận quá mất khôn,chị ý chỉ nói thế thôi.


Lão : bọn anh cưới nhau nhưng anh ko yêu vợ anh.Mà lúc đó đang yêu 1 ng khác,bằng tuổi vợ anh bây giờ,cũng yêu nhau được 2 năm rồi,anh cũng giữ cho ngta vì có ý ổn định ,ko chơi bời j cả.Nhưng gặp vợ anh bây giờ,cũng chỉ là chơi bời,kiểu như tình 1 đêm nhưng cũng rây rưa với nhau 5-6 tháng j đó.Sau báo có bầu,anh đồng ý cưới,chỉ ko ngờ lại dính vì dù ko dùng biện pháp an toàn nhưng có xuất ngoài.Anh ko bắt vợ anh phá thai,cũng muốn chịu trách nhiệm của mình,gây ra thì chịu thôi.Anh vốn ko đứng đắn j nhưng khốn nạn kiểu đó anh ko làm đc.


Em : anh đúng là thằng khốn nạn,yêu ngta như thế,mà còn lăng nhăng con khác,hậu quả cũng là 1 tay anh gây ra mà thôi.em không thương.


Lão : anh thừa nhận anh hư hỏng,nhưng nói thật với em cái nhu cầu của đàn ông nó khác phụ nữ.


Em : anh đi làm thú đi,đừng làm ng nữa.


Lão : anh nói thật hồi trẻ không ai yêu nhiều và chơi nhiều như anh.Nếu không vì sự cố lần đó chắc giờ anh vẫn chưa lấy vợ.


Em : năm nay cha 38t rồi đấy,suýt 40t rồi,có ng rước cho là may,ko lấy định ở vậy làm mắm à,lại thêm 1 tổn thất cho xã hội.


Lão : có điều vợ chồng lấy nhau về 3 hôm đầu anh không động vào ng vợ vì nghe bảo đang đến ngày,chẳng biết thực hư có phải không.Anh ngớ ng ko phải đang mang thai à thì vợ nói ngã hỏng rồi.Nhưng thằng cu đẻ ra thiếu tháng,thiếu hơn 1 tháng,anh nghi ngờ nhưng ko dám nói,sợ có khi cũng có trường hợp đẻ non mình lại nghi oan cho vợ.Nhưng vợ anh trước cũng chơi bời ghê lắm,anh chẳng phải thằng đàn ông đầu tiên,cũng chẳng phải duy nhất,nhưng giờ suy nghĩ thoáng mấy cái đó,anh ko để tâm.Có điều lấy nhau về chả đụng vào ng nhau mấy thì lại bầu bí,thời gian bầu bí ko quan hệ sợ ảnh hưởng.Thế mà sinh con xong đùng 1 cái lại bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa,chồng đưa vợ ra Bạch Mai khám,thật sự anh thấy rất xấu hổ bởi ko hiểu nguyên nhân j,sợ mình lây cho vợ nên đi khám riêng nhưng kết quả bình thường,nguyên nhân là ở vợ.Bệnh j thì tên tiếng anh nên ko nhớ nhưng có khí hư ở vùng kín,bị viêm nhiễm,có mùi khó chịu,chữa 1 thời gian mới khỏi.


Em : chắc chị ấy vệ sinh ko cẩn thận,rồi lại bầu bí,đừng có nghĩ tiêu cực là do quan hệ lăng nhăng mà bị thế.


Lão : sao em cứ phải nói tốt cho vợ anh như thế,ko biết đang là tình địch à?


Em : Tình cái đầu anh ý,có mà tình tính tang.


Lão : Đứa con là 1 vấn đề,vấn đề mấu chốt là vợ chồng ko hòa thuận,ko hợp nhau,cứ dăm 3 bữa lại nói nhau,bất đồng quan điểm,cứ mãi thế này ko chịu nổi mất,nhiều lần cứ nghĩ vì đứa con vì dù sao có đủ bố mẹ nó cũng phát triển tốt hơn,rồi bố nó điều kiện kinh tế cũng lo cho nó cuộc sống đầy đủ hơn.Trước đây anh cứ nghĩ cố gắng 1 chút sẽ được,nhưng khác nhau nhiều quá cứ như 2 đường thẳng song song ấy.


Anh lấy em nhé,nhiều lần lắm rồi anh muốn em làm vợ anh.a sẽ ly hôn để lấy em.Đây là ý kiến cá nhân của anh,còn quyết định ra sao thì ở em.Anh biết như thế này sẽ thiệt thòi cho em lắm,dù có đến được với nhau cũng phải trải qua nhiều khó khăn.Thứ nhất là cách biệt tuổi tác.1 thằng 74 vs 1 thằng 90 kiểu j trong cuộc sống chẳng có lúc đá nhau chan chat,nhưng qua 1 năm hiểu tính em,có thể chiều đc.sợ nhất là gia đình và bạn bè em ngăn cản.


Em : ừ ,bỏ đi,giỏi về bỏ đi rồi cưới,


Lão: em nói nhẹ như không nhỉ,sao cứ thích đùa mãi thế.anh nói thật lòng đấy.Trước đây anh ko tốt đẹp j nhưng giờ đứng tuổi rồi,hết tuổi ham hố chơi bời rồi,cũng cần ổn định thôi.


- em thấy bất ngờ lắm các chị ạ.Nếu nói ko muốn thì sẽ là nói dối nhưng chẳng nhẽ giờ ủng hộ vợ chồng lão bỏ nhau.em chưa nghĩ đến điều này bao giờ.Đùa,có hôm nhìn thằng bố đút từng thìa chè cho thằng con ở quán chè mà em nhớ mãi hình ảnh ấy,thấy mình nhẫn tâm lắm nếu cướp đi bố của thằng cu.Nhưng nếu nghĩ đến việc chia tay thì em ko làm được.


Có 1 điều nữa là lão này có cái quá khứ bất hủ lắm.Trước làm ở Sở bị bắt được đánh bạc,bị điều đi làm gần khu Nam thăng long sau chán quá bỏ việc xin đi làm chỗ bây giờ,nhưng cá kiếm chủ yếu là ở bên ngoài. Gio thi thoảng vẫn chơi ạ,nhưng ko phải kiểu khát nước….


Lại còn đào hoa nữa,sợ gặp con nào lại tít mắt lên bỏ mình thì chết.


Rồi còn gia đình em nữa.


Ôi trăm dâu đổ đầu tằm,em bế tắc quá ko biết giải quyết chuyện này sao giờ,các chị thông thái cho em lời khuyên đi.