E lấy chồng cũng được 4 năm rồi, gia đình cũng chưa thật sự có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng từ sau một sự kiện đã làm cho gia đình em có phần rạn vỡ. Tất cả cũng chung quy về chuyện thờ cúng bố mẹ chồng.


Cách đây 1 năm, mẹ em mất. Sau khi làm tang cho mẹ xong, em lại gặp một vấn đề khó khăn là hiện tại chị em cũng ở xa, không thờ cúng gì được cho mẹ em. Hiện em cũng sống với gia đình nhà chồng, nhiều khi muốn đưa bát hương về thờ bố mẹ đẻ tại nhà chồng mà quả thực là ngại, không có cách nào cả. Nhiều khi cũng đắng lòng lắm mà không biết thế nào. Thế rồi mâu thuẫn cũng từ đó mà phát sinh. Chồng em thì không nói hẳn ra là không muốn còn bố mẹ chồng em thì chắc là ko muốn rồi. E nhiều khi muốn thuyết phục chồng lung lay ý cụ nội mà cứ động đến chuyện đó lại cãi nhau.


H em không biết phải xử lý vấn đề này như thế nào. Các mẹ có kế gì giúp em nhé.