Xin chào tất cả các bạn.Ko biết những Mẹ từng bị chồng phản bội, sau khi tha thứ bỏ qua rồi, thì chuyện lăn tăn của chồng có ám ảnh các Mẹ trong cuộc sống hàng ngày hay ko?Còn mình ư? Sau khi bỏ qua cho chồng, mình rất nhạy cảm trong tất cả những gì có liên quan đến người thứ 3, kể cả cái tên. từ việc vô tình nhắc đến cái tên trùng với tên người thứ 3, mình cũng thấy khó chịu. Đến cả việc gần gũi chồng, mình cũng cảm giác khó chịu vì những mơn trớn, âu yếm... đó anh đã từng làm với người khác...Chưa kể đến những nghi ngờ, đứng ngồi ko yên khi ông xã vắng nhà. Ôi các Mẹ ơi, chắc mình phải quyết định ly dị thôi, chứ kiểu này chẳng những mình mà cả ông xã và con mình cũng sẽ khổ. Mình phải làm sao đây???