Chào các bác phi công,


Giới thiệu với các bác, em là phi công không còn trẻ nữa:D. Máy bay nhà em thì hơn em có 1 tuổi thôi (chi li ra là 7 tháng 30 ngày). hiện tại mọi việc nhà em vẫn ok cả:LoveStruc:. Nhưng cứ nghe nhiều người cảnh báo là cẩn thận:Worried:, rồi là sau mới biết, vv và vv. Nhưng đều là nói rất chi là chung chung:Surprise:.


Bác nào có kinh nghiệm là phi công mà có vấn đề thì trao đổi kinh nghiệm với:Smiling:. Để em chuẩn bị tinh thần và lên kế hoạch đối phó:D.


Em làm phi công mới được có 3.5 năm thôi:o.


Mong các bác chia sẻ kinh nghiệm nhé.:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


p/s: máy bay nào có bực mình gì với các phi công thì cũng nói để coi như là nghe từ 2 phía ạ.:Applause::Applause: