Em là một người chồng 25 tuổi, đang đối mặt với nguy cơ gia đình tan vỡ sau gần 2 năm, thời gian quá ngắn và quá vội vàng cho quyết định ly hôn đúng không ạ? Lý do chủ yếu là 2 người không thể chịu được tính nhau, không hiểu, không hợp và không thể dung hòa để sống yên ổn được. Bọn em đã có một bé gái 10 tháng tuổi. Em muốn hỏi mọi người/anh/chị ai đã ly hôn một số vấn đề như:


- Hậu quả của việc ly hôn ảnh hưởng tới con cái như thế nào ?


- Cuộc sống về sau này của con em sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu vợ em lập gia đình ?


- Giờ con em còn nhỏ quá, nếu ly hôn bây giờ liệu sau này con e có hiểu cho em đc k? Nhà e và nhà vợ chỉ cách nhau 1,5km nên e vẫn có thể lên thăm con thường xuyên.


Em rất thương con, nghĩ đến con là e không muốn ly hôn một chút nào. Nhưng em đã cố gắng rất nhiều để cứu vãn, để cố gắng hòa hợp, nhưng sự cố gắng của một người không bao giờ đủ. Nó chỉ làm em trở thành con người nhu nhược thôi.


Mong được các anh chị cho em xin lời khuyên ạ :)