Hiện tại thì chưa ly hôn. Nhưng mà ý định đấy mình cũng đã ấp ủ rồi. Mình vẫn yêu chồng, mình xin khẳng định diều đó. Nhưng lòng tự trọng của mình đã bị chồng chà đạp lên quá nhiều. Mình đã tha thứ cho chồng rất nhiều rồi. Anh ta hết lần này đến lần khác phản bội mình. Mình thực sự muốn ly hôn. Nhưng chỉ có 1 điều mình cứ nghĩ mãi. Cuộc sống sau khi ly hôn sẽ thế nào ? mình cung do dự lắm. Không phải là mình phụ thuôc kinh tế vào anh ta đâu. vì từ ngày lấy nhau đến giờ, anh ta kiêm ra ít nhưng tiêu rất nhiều. Mẹ chồng mình thì rất tốt với mình. mẹ nào đã ly hôn vì chồng lăng nhăng thì vào đây cho mình xin lời khuyên nhé. Cuộc sống của các mẹ sau khi ly hôn như thế nào vậy ????