cưới nhau hơn 4năm...chồng chẳng ra chồng, chẳng share j cả.


bạn bè réo là có mặt ngay, về nhà là đâm đầu dzô game, xong lại công việc, chẳng "giao tiếp" gì với vợ, nếu có thì cũng nói tào lao cho dzui vậy thôi :(


đi lăng nhăng gái gú, cứ lén lén lút lút, úp úp mở mở, tin nhắn pồ gửi tới liên tục, hỏi ai thế anh, hắn bảo tin nhắn khuyến mãi, còn muốn đi chơi với ả vài ngày thì dối là "anh đi công tác", 8-3 hay 14-2 muốn đi thì bảo anh ra công trình, or đi công việc chút về xong rồi lặn mất tiu.


bị nó cắn về nhà làm mặt lạnh, trời nóng chết *** đi mặc áo vào, khi nào hết bầm lại cởi áo ra, vợ vắng nhà là la cà với ả, vợ khuất mắt là tranh thủ nhắn tin....sống mà cứ dối lừa nhau mãi thế, kêu li dị thì im ru, muốn nói chiện rõ ràng thì bảo mệt, bực bội rồi bỏ đi, làm dzữ thì má hắn qua bảo cái j vậy, nó đi làm về mệt mà mày còn cằn nhằn j nữa, hả nói má hắn lăng nhăng vậy vậy, má luôn luôn bảo "nó giống ba mày thế này thế kia, hồi xưa tao vầy vầy...." thế là em ngậm miệng lại thành con câm rồi ức chế.


giờ có con xin đi làm thì cả nhà ko cho với lý do con còn nhỏ, má chồng ko giữ vì mệt phải lo cho con của em chồng, ko cho đi làm, cũng ko cho tiền xài, xin lặt vặt thì cho chút chút....nhận vc về nhà làm thì bảo làm tào lao, *** pà nó......giờ em thấy em như con khùng vậy, tưng tưng, man man......tự kỷ như con khỉ :D