E luôn tự hỏi như thế, kể từ hôm e biết A đang mèo vờn chuột với người đàn bà đó. E biết người đó, một người mà ngay từ lần gặp đầu tiên E nói với A sao lại lẳng lơ thế! Lần gặp đó người đàn bà đó vẫn là người yêu của một nhân viên của A. A ta là người ở tỉnh, nên hay ghen, nên ít lâu sau thì e thấy A nói 2 đứa ý bỏ nhau.


Mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục nếu như người đàn bà đó không liên lạc với A. Trở thành khách hàng của A. Mà khốn nỗi, người này biết A đã có E & con! Vậy mà...


Lần đầu tiên A thấy A chat với người đàn bà đó, E & A đã cãi nhau, chỉ vì E nói là dạo này A hay chat đêm nhỉ? A cáu luôn, nói là e toàn vớ vẩn, đây là lần đầu tiên mà. Lúc đó E chỉ biết nói rằng, có 1 lần chắc sẽ có nhiều lần tiếp theo.


Mà có lần thứ 2 thật, không lâu lắm kể từ cái ngày đầu tiên chat đó. Những lời lẽ lần này còn tệ hại hơn, đúng theo kiểu đùa cợt chốn đông người của A. Cái kiểu bậy không ra đầu ra cuối. Cô nàng đó hưởng ứng nhiệt tình với cái kiểu đó! Đọc đoạn chat đó, mình biết là A đang vờn chuột với cô này, & cô này cũng thích A. K biết thích về cái gì? Nhưng mình cảm nhận, thì đó là do A thể hiện mình là nguời (khá) thành đạt, gia đình cũng ổn định... K biết A thả mồi để làm gì? Để chinh phục cái mới. Đàn ông mà, thấy mỡ dâng miệng mèo mà không ăn thì sao nhỉ?


A gạ người đàn bà đó đầu tư nuôi A, đảm bảo có lãi, & đồng ý. Đọc đến đầy E lạnh người. E sắp mất đi người mà mình yêu, người mang lại hạnh phúc cho mình trong thời gian qua. Rồi những ngày gần đây là kiểu hẹn hò. A hay đi cùng 1 người đàn ông nữa, nhân viên của A, nhưng theo kiểu nói của người đàn bà đó thì cô ta chỉ yêu A khi không có cậu nhân viên kia...


Đêm qua, nói chuyện với A. A nói A yêu E nhiều lắm. Yêu con vô cùng. E chỉ nhắc là A đừng làm gì sai, đừng bao giờ để mẹ con e phải buồn. E sẽ không tha thứ nếu E biết A có người phụ nữ khác đâu. A hỏi lại là "bóc bánh trả tiền được ko E?". Lắc đầu! Chứ không lẽ lại gật đầu??? E xem phim cùng A đến hơn nửa đêm, rủ A đi ngủ, dù trước đó E thấy A nhắn tin (có vẻ hẹn hò với người đàn bà kia).


A đổi cả password YM. K cho e biết. mà bình thường thì A & E thống nhất sẽ thông báo cho nhau, chẳng để làm gì, mà đơn thuần là chứng minh không giấu nhau điều gì. Vậy mà... E k biết làm thế nào để có được pass của A nữa, để E biết được A & người đàn bà kia đang làm cái gì, đang nghĩ gì, và E tự biết mình đang bị phản bội đến mức độ nào...