vậy là ngày 8/3 đã qua đi.


ko quà,ko hoa, ko một tin nhắn của chồng????


tự nhiên lại thấy buồn các chị ah.


mặc dù nếu c có mua quà thì chắc chắn đó lại là dầu gội, sữa tắm.


nhưng ko có vẫn thấy buồn và tủi thân nữa.


bình thường vợ chồng mình cg ko hay có xích mích gì


Có lần mình đã gửi mail cho c và tâm sự em ko mong đợi ở anh những món quà hay sự quan tâm đặc biệt, chỉ cần một vài dòng tin nhắn yêu thương là đủ. Ấy vậy mà vẫn ko?????????


Chồng mình cg là một cán bộ, ở cơ quan cg có tổ chức cho các chị em thế mà lại vô tâm, vô tình với người vợ gần gũi đến thế.


Thôi thì ta tự chúc vậy.


chúc tất cả chị em của wtt luôn có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé@};-@};-