Như tiều đề, tôi năm nay 32 tuổi, đã từng có một đời vợ và một bé trai 6 tuổi, vợ tôi bỏ bố con tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu mới lúc cháu mới gần 3 tuổi, tôi kết hôn khá sớm vì thời bồng bột của tuổi trẻ không suy nghĩ được chín chắn, cưới nhau về tôi đã không lo được một cuộc sống đầy đủ cho vợ cũ, nên cô ấy bỏ đi, thời gian đó tôi vẫn phải sống nương nhờ bố mẹ tôi. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, tôi xốc lại tinh thần, thời gian trôi qua và tôi gà trống nuôi con đến bây giờ con tôi đã vào lớp một, tôi cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Gần đây bác gần nhà tôi có giới thiệu cho tôi một cô gái, cô này bằng tuổi tôi những vẫn chưa lấy chồng, tôi và cô ấy cũng khá hợp nhau, công việc ổn định và chúng tôi đã yêu nhau đến giờ đã được 5 tháng. Cô ấy khá kỹ tính và hơi chảnh, gia đình nhà cô ấy rất muốn chúng tôi nhanh chóng cưới nhau vì cô ấy cũng không còn trẻ nữa, tuy nhiên có vài điều làm tôi rất trăn trở. Do đặc thù công việc nên cô ấy đi làm về rất muộn, thường phải đến 8h tối mới vể, hôm nào cũng vậy. Và có lần tôi hỏi cô ấy là “nếu chẳng may anh bị trắng tay em có yêu anh nữa không? Cô ấy đáp luôn là không yêu”, tôi sững sờ nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, thứ nữa là tôi hỏi cô ấy khi cưới nhau về thì cu con có được ngủ chung với anh và em không, cô ấy cũng đáp luôn là không được vì như thế bất tiện với lại không riêng tư được, cô ấy bảo cho nó ngủ với bà nhưng tôi lại không muốn như thế vì con tôi ngủ với tôi từ bé, mà nó thiếu thốn tình cảm của người mẹ, nên rất cần tôi, hai bố con cũng tình cảm, tôi cũng không thể ngủ khi không có nó ngủ cùng. Hiện tại tôi đang rất khó nghĩ, có nên tiếp tục với cô ấy không, tôi cũng muốn đi bước nữa nhưng mà thấy nhiều vấn đề quá. Mong anh chị cho tôi lời khuyên.