Năm nay tôi 21 tuổi, 1 cô gái cao ráo cũng khá ưa nhìn và đang là sinh vien năm 3. Tôi biết và yêu anh khi tôi mới chập chững vào đời lúc năm nhất. Cả thời gian biết và yêu anh cũng dc 2 năm thi tôi đi quá giới hạn và có bầu với anh. Người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi kết hôn với anh trong lòng buồn vô hạn, gia đình thất vọng, bạn bè cười chê, tương lai mờ mịt, 2 năm đại học của tôi giờ tay trắng. Nhưng yêu anh tôi chấp nhận, vậy mà đổi lại tôi dần cảm thấy không hợp với anh , chồng của tôi bây giờ cưới được khoảng 1 tháng rồi mà từ lúc đám hỏi đến giờ tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, tôi không biết mình đã tổn thương bao nhiêu vì anh. Sự gia trưởng, sĩ diện của anh ngày càng lớn, đặt trên cả tình yêu anh dành cho tôi và đứa con trong bụng. Quá nhiều, quá nhiều sự việc xảy ra làm tôi không thở được, không nói hết thành lời. Trong lòng tôi tình yêu dành cho anh cũng vơi dần đi vì những gì anh đối xử với tôi. Nếu làm 1 bà mẹ đơn thân, rồi tôi tiếp tục đi học nuôi con và có bố mẹ hỗ trợ có thể không? Tôi có quá tàn nhẫn và có lỗi với con khi không cho con 1 gia đình trọn vẹn.


Mọi người có thể cho tôi lời khuyên, tôi sẽ kể lại hành trình gần 2 tháng từ luc đám hỏi đến kết hôn và cuộc sống bây giờ.