Chào các mẹ,


Mình lập gia đình hồi cuối năm 2009, đến nay đã có 2 con (bé gần 5 tuổi và bé gần 2 tuổi). Từ khi lập gia đình là mình về ở chung với nhà chồng đến nay (gần 6 năm rồi). Nhà chồng có Bố Mẹ chồng thôi và cũng chỉ có chồng mình là con nên ban đầu 2 vợ chồng cũng xác định ở chung với Bố mẹ để cho ông bà vui và cũng để con cái mình nó được sống trong môi trường có đầy đủ Ông Bà, Cha mẹ.


Đến thời điểm hiện tại, mình đang rất muốn ra riêng, ra riêng cho oai chứ thực ra là ra thuê nhà trọ.


Chia sẻ các mẹ về lý do ạ:


- Bố Mẹ chồng mình đều là giáo viên đã hưu, nhưng hiện tại vẫn còn dạy thêm tại nhà, vì vậy căn nhà chỉ dành cho vợ chồng và 2 con của mình 1 phòng trên gác với diện tích 3x 3.3m2


- Căn nhà hiện tại của BMC mình là 1 kiểu nhà ngày xưa giáo viên được cấp rồi sau đó được quyền mua lại. Thiết kế của nó dù đã được sửa chữa 2 lần nhưng khá bất tiện ở chỗ: Nhà bếp + nhà vệ sinh cách biệt bên ngoài căn nhà, được nối với căn nhà bằng 1 khoản sân nhỏ có cổng rào. Khoản sân này đáng tiếc không thuộc hoàn toàn quyền sở ữuu của BMC mà là sân chung đi ra vào của 1 nhà hàng xóm sát bên.


Hồi mới cưới, với mình sự bất tiện này cũng không là gì cả vì đến tối trước khi khóa cửa thì chuẩn bị một cái "bô" (sorry các mẹ) để trên phòng.


Đến khi 2 con lần lượt chào đời thì việc chăm sóc con nhỏ nó trở nên bất tiện vì việc nhà vệ sinh, nước nôi ở xa.


- BMC có giờ dạy học suốt nên căn nhà được tận dụng và quy hoạch cho việc dạy học, không có không gian cho 2 con xuống chơi.


Thậm chí mình ăn cơm toàn bê mâm leo cầu thang gác gỗ lên phòng, ăn xong thì bê xuống, lội qua nhà bếp rửa.


Nếu chỉ có 2vc thì không nói gì, đằng này có con nhỏ, ông chồng thì hay đi nhậu (làm bên bảo hiểm) nên mình đi làm về là lao vào chăm con, muốn đi xuống nhà vệ sinh là phải nê thằng nhỏ đi theo chứ bỏ nó trên phòng không thấy mình nó khóc la um sùm (có mấy bận mình kẹt quá cũng bỏ đại đóng cửa phòng lại cho nó khóc cho đã)


Ở chung thì mình đỡ được chi phí tiền nhà, tiền mắm muối, ga nước


Tiền ăn của vc và 2 nhỏ thì tự túc, muốn nấu gì thì tự đi chợ, bữa nào OBN có nấu thì ké, không thì thôi.



Thu nhập của 2vc mình không cao, chỉ 11tr/tháng. Tụi mình ở Cần Thơ nha.


Việc học của đứa lớn được OBN tài trợ (đang học trường mầm non)


Còn các chi phí còn lại (tiền học đứa nhỏ, tiền ăn hằng ngày, tiền tã, sữa, tiền linh tinh...) thì 2 vc chịu.



Mình đang muốn ra riêng để:


- Chồng mình có thêm động lực cày bừa (đó giờ ỷ vào BMC thôi) (dự định của mình là 2 năm nữa mua nhà trả góp theo diện nhà ở chính sách xã hội)


- Con mình có không gian chơi (dù nhà trọ nhưng ít ra cũng được toàn quyền sử dụng căn phòng) - mình đang me căn phòng trọ 25m2 giá thuê 1.2tr/tháng


- Gia đình nhỏ của mình có thêm các bữa cơm gia đình, khi mình đi làm, trưa tranh thủ chạy về nấu, hoặc chiều về cho con tự chơi giữa nhà, mình đứng nấu bếp cạnh bên. Chứ như hiện tại, không thể nê con vào nhà bếp (vì nhà bếp rất nhỏ, lại nóng nên không) - đa phần mua cơm hộp về ăn hoặc ăn qua loa đại hoặc 4 người nê nhau ra ngoài ăn.



Các mẹ nào đã từng từ sống chung với BMC (không lo nghĩ nhiều về chi phí) dọn ra ngoài ở riêng cho mình ý kiến thêm với.


Mình biết là ở riêng sẽ tốn thêm các khoản phí. Mình đang dự định tiết kiệm không ăn hàng quán, 1 tháng trích ra từ lương 1,5tr để lo vụ tiền nhà.


Mình nghĩ không lẽ chỉ vì 1,5tr/tháng mà bản thân mình sống không thoải mái, con mình tối ngày bị chui vô cái phòng nhỏ ngộp máy lạnh mà chả có chút không khí bình thường. Quan trọng hơn là, với việc sống chung hiện tại, mình hoàn toàn không có quyền trang trí, bày trí bất cứ vật dụng nào bên ngoài khuôn viên phòng.


Cuộc sống gia đình nhỏ của mình nó đang mang tính tạm bợ dù là đang ở nhà của bố mẹ.


Rất mong nhận được lời khuyên, tư vấn, góp ý, chia sẻ thêm của các mẹ.


Cám ơn cả nhà nhiều, ít nhất đã đọc những lời tâm sự dài dòng của mình.@};-