Tình hình là từ sáng nay khi phát hiện ra chuyện này, em thấy không yên tâm làm việc gì được. Em post lên đây hỏi ý kiến các mẹ. Bọn em 1 hội có 6 người chơi thân với nhau, 4 nữ và 2 nam, tất cả đều đã có gia đình, con cái, đều mới ngoài 30 tuổi chút. Thân theo kiểu hay tụ tập ăn uống kiểu đồng nghiệp công sở thôi, chứ không phải thân kiểu việc gì cũng chia sẻ, tâm sự. Trước đến giờ vẫn bình thường. Thỉnh thoảng trong nhóm ai có việc gì vui thì hứng lên rủ nhau đi ăn rồi ai về nhà nấy là hết. tết hay sinh nhật con cái thì mời lũ trẻ con đến nhà chơi. Thời gian vừa rồi em nghỉ sinh 4 tháng, giờ mới quay lại đi làm thì thấy có 1 cặp thân thiết hơn bình thường nhưng em cũng chỉ nghĩ là thân hơn thôi nào ngờ sáng nay vô tình tóm được tin nhắn của chàng cho nàng thì mới biết 2 người này đang có tình ý với nhau. Theo như em hiểu thì mới chỉ say nắng thôi. Nội dung trao đổi thì sướt mướt lãng mạn kiểu như các em sinh viên hoặc còn single yêu nhau ý, hình như chưa đi xa đến chuyện xyz kia. Nếu ko vì thân với 2 người này thì em cũng mặc kệ họ nhưng biết mà ko góp ý, nhắc nhở em thấy cứ áy náy sao. Nàng thì chồng làm xa, cuối tuần mới về chắc khó phát hiện nhưng chồng nàng thì ghê gớm lắm, trường hợp nó phát hiện ra thì 99% nó vác dao đến nhà thằng kia hoặc nó xử vợ nó, vì nó đã từng vác dao hỏi tội vài người rồi (vì những chuyện khác) và cũng từng đánh vợ vài lần (cũng do vợ hơi hỗn láo với nhà chồng), còn vợ chàng kia thì cũng nổi tiếng ghê gớm nhưng chưa tận mắt hoặc nghe thấy em nó xử ai nên em cũng ko biết khi nó phát hiện ra thì nó làm gì. Cái em muốn hỏi các mẹ là em có nên nói chuyện nhắc nhở em bé gái ko? Để em nó ko lún sâu quá! Nó lần này mà bị phát hiện thì chắc chắn bỏ chồng vì mâu thuẫn của nó với nhà chồng khủng khiếp lắm, chồng nó cũng vì mẫu thuẫn đó mà mấy lần suýt bỏ rồi, giờ mà có chuyện này thì ko những bỏ mà ko biết còn có chuyện gì nữa. Em cứ phân vân mãi, chồng em thì bảo mặc kệ chúng nó, nhưng em thấy thân nhau mà biết ko nói thì cứ thế nào ý! Mong nhận được góp ý của các mẹ.