mình lấy chồng trong 1 gia đình có 2 anh em trai,anh trai của chồng mình thì ở nhà vợ,từ khi mình lấy chồng mình và chị dâu đã ko hợp nhau,tuy ko ở gần nhau nhưng chăng hiểu sao bọn mình ko thể hơp nhau ,mình thì ko thấy gì nhưng chị dâu mình thì cứ ko hỏi mình,cũng có lẽ mình đc gia đình nhà chồng quý hơn và cũng bởi vì gia đình nhà mình có điều kiện hơn gia đình chi ý,trước kia bọn mình còn hay nói chuyện nhưng từ ngày VC mình mua cái xe PS thế là bà chi dâu ko thềm hỏi con mình,mình chào cũng ko thèm trả lời,mình thì chẳng buồn nhưng thấy cứ thế nào,có nên khắc phục tình trạng này ko hay kệ bà ấy,vì thực sự cả năm may ra mới gặp nhau 3 ,4 lần,có mẹ nào cũng như mình ko,chia sẻ tí kinh nghiem đi