Vợ dùng laptop của chồng online trên Wtt, chồng đòi máy làm việc. Vợ bảo 5p nữa.


Chồng càu nhàu : Sao k lấy máy kia ra mà dùng?


Vợ : 5p thôi, sắp xong rồi, lấy máy kia làm gì cho mất công


Chồng (lại càu nhàu ) : Nhanh lên


Vợ bực mình ( bực vì chồng càu nhàu, bực vì up mãi k đc hình lên web) nên cau có, đẩy cái máy ra : Thì đây, trả..


Chồng : Điên à?


Vợ : Mình nói cái kiểu gì đấy?


Chồng : Thế cái thái độ gì đấy?


Vợ thấy bẽ mặt vì chồng nói câu "điên à" trước mặt mẹ chồng, bà cô chồng và đứa em gái con bà cô chồng nên bực mình, thành ra cãi nhau to...


MC hòa giải. Mọi chuyện rồi cũng êm. Nhưng dư âm cuộc cãi nhau đó thì còn kéo dài. Cả đêm hôm đó vợ ấm ức vì câu nói của chồng, cho rằng chồng thiếu tôn trọng vợ, dùng những từ ngữ đường chợ để mạt sát nhau. Chồng thì cho rằng vì vợ có thái độ như thế nên chồng cũng k chịu được, và nói mà k nghĩ. Cho dù thế, vợ vẫn thấy lòng mình không thoải mái. Hai hôm nay vợ k muốn bắt chuyện chồng, đêm ngủ k muốn động vào chồng cho dù buổi chiều hôm đó chồng nhắn tin là :"anh k muốn không khí gia đình căng thẳng". Vợ chỉ trả lời:"em có nói gì đâu, nhưng mỗi lần cãi nhau e thấy mệt mỏi lắm, thấy cs tệ lắm.."


Không muốn mẹ chồng buồn, về nhà vẫn vui vẻ, nhưng với chồng, sao vẫn thấy khó chịu quá.


CHÁN !