Mình cũng đã đủ kiên nhẫn, lịch sự để nhắn tin cho con dog kia nhưng đến bây giờ chúng nó vẫn nhơn nhơn, làm cho mình muốn phát điên, phát khùng lên. Mấy hôm nay mình đã khóc quá nhiều, đã đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.


Có mẹ nào biết đầu số 093 là của mạng nào thì PM giúp mình. Mình không muốn public số để mang tiếng là thù riêng, hay chơi đểu. Thật sự mình rất muốn biết con kia trình đến đâu mà thằng chồng bạc tình của mình đã quên hết những ngày tháng khó khăn, mình một mình nai lưng ra nuôi con, chưa kể phải nuôi cả chồng.


Chuyện của mình còn dài, có lẽ xin để lúc khác được tâm sự rõ ngọn ngành, còn bjờ hãy giúp mình