Em là em ngán lão chồng em lắm rồi các mẹ ạ. Sáng nay bảo chồng đưa lương cho em giữ như mọi tháng thì lão ấy tuyên bố từ nay sẽ là tay hòm chìa khóa và đòi tịch thu hết tất cả các loại thẻ ATM và sổ tiết kiệm. Căn nguyên chỉ vì lão không tin tưởng em, nghi em tiêu xài hoang phí và lén lút mang tiền về cho bố mẹ đẻ. Trời ơi lão tưởng 7 củ của lão 3 năm rồi vẫn to như cái mẹt đậu phụ của mụ Nghiến đầu ngõ chắc? Này bỉm, này sữa, này gạo, này mắm, này muối, này xà phòng dầu gội... mà giời ạ, khốn nhất lúc con ốm, phi ra viện nhoằng phát nửa tháng lương đã ngỏm. Cứ nghĩ đến cảnh lão chỉ tay vào mặt em rồi giật ví lấy thẻ ATM, em chỉ muốn xông đến bóp cổ cho đỡ uất. Giờ em không biết phải làm sao, không thể sống nổi với lão ấy nữa.



---




Em cảm ơn!