Tôi bế con ra đi trong đêm nói đúng hơn con tôi vừa tròn một tháng đến bây giờ là tròn 9 ngày tôi rời xa cái gia đình ấy, chấm dứt quãng đời làm con rối cho gia đình anh và anh. Nói đúng hơn là tôi đi trốn, trốn chạy khỏi cái đại ngục do tự mình nhảy vào.


Đến bây giờ khi gia đình tôi trắng tay khi bà tôi mất cái bản chất thật ấy lộ ra ngoài một cách đáng khinh bỉ. Khi tôi bước vào ngôi nhà ấy tôi là một đứa con gái trong một gia đình có đại lý gạo có tiếng ở tỉnh Tiền Giang nhà tôi chỉ có hai anh em. Ngày ấy chúng tôi yêu nhau khi còn đi học tôi học ở Đại Học marketting Tphcm, anh sinh viên Đại học kỹ thuật công nghệ TP. HCM chuyên ngành Xây dựng dân dụng. Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh lần đầu khi về nhà mẹ anh luôn hỏi tôi về gia đình tôi: Ba tôi làm gì? Mẹ tôi làm gì? Anh tôi làm gì? Tôi thành thật kể: Nhà con bán gạo. Bà nhìn tôi tròn xoe mắt: Bán gạo thôi á! Vậy mà nhìn con ăn mặc diện thế cơ à. Tôi chỉ biết im lặng cuối cười trả lời: dạ. Những ngày sau đó bà luôn điện thoại lên thành phố cho anh: Khi là cái Huê ở gần nhà ta đẹp thế lại thủ khoa trường sao anh không yêu lại chọn cái con bé Miền Tây không biết làm gì đấy! Được mấy hôm sau: Cái Thoa nhà chú Cảnh hỏi mày mãi khi nào về xem được mẹ đi lễ cho. Tôi buồn lắm nhưng tôi biết khi yêu thì làm sao có cái gì mà trọn vẹn.


Tôi lấy anh làm sự an ủi anh là người chung thủy, hiền lành, giỏi,tôi luôn hãnh diện khi đi với anh đến bất kỳ nơi đâu. Tôi biết Mẹ anh không thích tôi vì nhiều thứ.


Tết nguyên đán năm 2010 em gái anh đi chơi với bạn ở Vĩnh Long lúc đó anh đang ở nhà tôi chúc tết bà Nội, ba, má tôi, ba tôi nói hay gọi bé Hiên vào nhà bác chơi luôn( cả nhà tôi rất quý anh) anh cũng gọi điện thoại cho Hiên gọi vào nhà chơi. Khi Hiên vào nhà chơi, chắc là nhìn thấy nhà tôi xa hoa hơn cô ấy và gia đình tưởng tượng nên suốt cả buổi hôm ấy cô ấy trò chuyện với tôi rất nhiệt tình ( lúc trước tôi về nhà cô ấy đóng cửa bỏ vào phòng và không thèm nói chuyện suốt cả buổi). Chúng tôi kết thúc ngày hôm đó và ngày hôm sau trong vui vẻ.


Qua ngày hôm sau khi Hiên và anh điều về Biên Hòa- Đồng Nai thì tối hôm đó mẹ anh gọi điện thoại lên hỏi thăm tôi rất nhiệt tình còn muốn gặp luôn cả Bà Nội và Mẹ tôi nửa. Tôi thì ngờ ngợ nhưng không nói ra cho anh biết và cả ba, má tôi nữa. Suốt thời gian sau đó khi nghĩ tết nguyên đán lên đi học lại bà luôn dt hỏi han và xin cả sdt của ba tôi gọi điện hỏi han rất tử tế. Tôi cũng đã đoán ra phần nào. Tháng 11/2010 tôi tốt nghiệp Đại Học mẹ anh chủ động gọi tôi về nhà nói chuyện.