Dù xác định trước tư tưởng rồi, nhưng vẫn thấy tủi thân lắm các mẹ ak. Cưới nhau 2 tháng rưỡi nhưng chỉ ở với nhau được 5 ngày. Nhà ck thì đông anh em (5 anh em trai), mẹ ck thì hơi khó tính. Mình đang thất nghiệp nên học xong về làm cho nhà bố mẹ đẻ. Chồng thì làm ở Hải Phòng, cứ tuần nào định về là sếp lại bảo trực hộ sếp. Tết đã không được về rồi. Cứ thế này thì 1 năm vk ck gặp nhau đc mấy lần đây. Tết này nhà ck e lại về đầy đủ hết, có mình ck e k về. Nhìn cả nhà quây quần vui vẻ mà e thấy tủi thân lắm ấy. Bố mẹ ck, anh em nhà ck cũng động viên e nhiều lắm. Tủi thân lắm các mẹ ak