Hôm nay viết những dòg này chẳg biết a có đọc được k...nkưng vẫn cứ hi vọng 1 ngày nào đó vô tình a sẽ nhìn thấy nó để a hiểu e hơn...E iu a nhiều hơn những gì e nghĩ,đã đáh đổi tất cả từ danh dự đến gia đình để đến với a người đàn ông e luôn nghĩ sẽ gắn bó trọn đời,hơn 3 năm rồi chúng ta sống với nhau là khỏang thời gian e luôn muốn trân trọng,thời gian đầu rất hp,a luôn iu thương e. Rồi mình đã có con với nhau... Bé Thư thât kháu khỉnh,thông minh. e cứ ngỡ có con rồi mình sẽ là 1 gd hp nhất,nhưng nào ngờ biến cố đã bắt đầu từ đó...a dường như đã k còn iu thương e như trước,a cáu gắt và k còn wan tâm đến e nữa,e có khóc có than a cũng k màn tới...a bỏ mẹ con e mà đi k chút lưu luyến...a có biết khoảng thời gian k có a e đã đau đớn va hụt hẫng thế nào k?vừa làm mẹ lại vừa phải lam cha.e đã fai rất cố gắn vượt qua sự cô đơn và lạnh lùng mà a dành cho e...Rôi 1 hôm a trở về e ngỡ ngàng vs vỡ oa trong hp..vi nghĩ cuối cùng con cũng đã có cha..e đã cố gắn thay đôi,e wan tâm a hơn,chiều chuộng a hơn....thay đổi vì e muốn níu giữ a níu giữ cái hp gd...vây mà a càng lúc càng khác lạ a tỏ vẻ như k còn cần mẹ con e nữa,,chẳng wan tâm e,a chỉ biết vùi mình vào cái đt,e buồn lăm,bao đêm e khóc thầm a cũng k hay biêt,e chỉ biết im lặng cố gắn hoàn thành tôt trách nhiệm 1 ng vợ 1 ng mẹ...z ma hôm nay a lại bỏ mẹ con e ma ra đi nữa. phải chăng a đa k còn iu e k còn thương con.a đi k nói 1 lời k 1 lí do...e co goi bao nhiêu cuoc đt a vẫn k bắt máy, gởi bao nhiêu tn a vẫn k trả lời mặc dù a đang online chẳng lẽ gd doi với a dễ buông bỏ đến vậy sao???e vẫn iu a rất nhiều vẫn rất cần a nhưg e biết vòg tay bé nhỏ này k thể níu giữ dc a nữa rồi.... giờ e vô cùng đau khổ vs tuyệt vọng e thương con vô cùng nó còn quá nhỏ để chịu những bất hạnh này... đau nhất là e sinh con ra mà lại không cho nó 1 gđ trọn vẹn...e biết giờ e có nói gì cũng vô ích bởi hp gđ cần fai vun đắp từ 2 phía 1 mình e sẽ k làm đươc gì...a cư đi vs sống thât tốt a nhé... ở nơi đây có 2 người luôn mong đợi a dù e biết chỉ là trong vô vọng... lần cuối hay để e đc nói YÊU ANH ng đan ông tên NLQ....


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hqvn