Chào các mẹ,


Hôm nay vì bất đắc dĩ nên mình viết bài phân tích về MLM (1 phần vì nhiều người nghĩ rằng mình làm MLM, 1 phần vì người thân của mình lại bị "tẩy não" bởi MLM) nên mình quay lại đây để chia sẻ + hy vọng lắng nghe thêm ý kiến về lĩnh vực này (để mình chỉnh sửa bài gửi báo - chia sẻ với nhiều người hơn).


(Những bạn nào theo dõi mình trước đây thì đã biết mình là ai rồi nên khỏi giới thiệu lại. Thực ra đề tài này hơi ngoài lề xíu, nên ai thấy vô duyên thì bỏ qua khỏi đọc, còn nếu đụng trúng bạn nào làm trong MLM và các bạn thấy không đúng thì cùng tranh luận nhé, còn nếu bạn không thèm tranh luận thì thôi :p)


Bài này mình chia sẻ cho những ai cùng quan điểm là không thích MLM nhưng lại có người nhà làm MLM, "mê muội" MLM như bị bỏ bùa thì có thể tham khảo bài viết của mình, hoặc gửi bài viết này cho họ để họ bớt bị "tẩy não" nhé O:-)


Bài viết hơi chi tiết, dài dòng nên hy vọng những ai quan tâm sẽ ráng đọc ^_^