Ngày còn nhỏ em có nghe người ta gọi vợ chồng là nhà tôi, mình ơi cũng thấy lạ lạ. Giờ lập gia đình rồi, tìm hiểu mới thấy tiếng Việt ta xưng hô giữa vợ chồng với nhau cũng rất thú vị và đa dạng ah. Tùy vùng miền, nông thôn hay thành thị, sự xưng hô ấy lại có nét riêng biệt rất hay ah.
Các chị cùng đọc với em nhé.
Người Việt Nam ta từ nhỏ đến lớn, đến già nói chuyện với nhau đã quen tai nhưng nếu diễn giải cho người nước ngoài biểu đạt được đầy đủ sắc thái ngôn ngữ kể thật lý thú . Ví dụ: "Nhà tôi" dịch ra tiếng Pháp là "Ma maison" thì người Pháp làm sao hiểu nổi.
Đấy, chỉ riêng xưng hô với nhau thôi mà các cụ ngày xưa cũng có rất nhiều cách gọi ah. Nhiều lúc thấy cũng rất hay và thú vị các chị nhỉ.