Thời khắc đẹp nhất của đời con gái nó chính là khi được diện một chiếc váy cưới thật lộng lẩy và bước vào lễ đường được trang trí một cách lung linh nhất khiến cho bao nhiêu người không kìm nổi xúc động. Tất cả mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ánh lên trong ánh mắt và nụ cười của cô dâu để lại. Cả một đời của người con gái chỉ có một lần được xinh đẹp nhất và một lần được hạnh phúc như thế này mà thôi. Không gì có thể diễn tả được niềm hạnh phúc của mình trong ngày này ngoài những giọt nước mắt hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc đó đã lăn dài trên gương mặt của người con gái khiến cho bao nhiêu người cũng vì thế mà xúc động theo. Thời khắc đẹp nhất là khi cả cô dâu và chú rể chính thức trở thành vợ chồng trước mặt biết bao nhiêu người, họ quay đầu lại và bước đi trên lề đường với hàng ngàn lời chúc phúc và những tràng vỗ tay của tất cả mọi người trong khán phòng đó.

Trên đời này, không gì có thể hạnh phúc hơn khi có thể cùng người mình yêu về chung một nhà. Người con gái cả cuộc đời này của họ chỉ cần một lần mặc váy cưới mà thôi. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt cô ấy khi bước chân vào lễ đường, nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy chú rể đang đứng phía trước mặt đợi mình. Bước về phía trước trên tay cầm một đóa hoa, mặc trên mình một bộ váy cưới thật lung linh, cùng với đó là những cảm xúc không thể kìm nén và họ cảm thấy thật hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình.