Các chị ơi, giúp em với.


Em năm nay 24. Người yêu em 27 tuổi. Chúng em yêu nhau được 2 năm. Vừa rồi nhà người yêu em giục cưới năm nay.Các cụ đi coi tuổi đâu đó, năm sau thì không hợp tuổi anh, 2 năm nữa thì em 26 không cưới được.


Em thì mới ra ra trường có 1 năm, cày ngày cày đêm mới đủ sống, em còn lo cho 2 đứa em ăn học nữa. Anh thì công việc cũng chưa ổn định. Trong khi đó em đang có ý định học lên, công việc cho ổn định rồi cưới. Cưới về tài chính không đủ lại cãi nhau, chia tay thì còn khổ hơn. Anh ấy giận không thèm nói chuyện với em nữa, Em nói nếu mà cứ nhất quyết cưới vậy thì thôi chia tay, đằng nào cũng vậy.


Bây giờ em nản lắm rồi các chị ạ.


Các chị cho em lời khuyên với.