Em chào cả nhà, đây là bài viết đầu tiên của em trên diễn đàn, mong các bạn, các chị em cùng em chia sẻ những lưu ý hữu ích khi sử dụng dịch vụ studio nói chung và tại Mèo Studio (Long Xuyên) nói riêng.


Em cưới vào tháng 05 DL và chụp ảnh từ tháng 03 DL.


Thứ nhất, về phần giá cả, em thấy các studio mới ra mắt thời gian gần đây (dưới 12 tháng) đều có giá rẻ và tiết kiệm. Mèo có các gói từ 8tr đến 20tr. Gọi thấp nhất em dùng là 8tr, đánh giá chung là rẻ, và rẻ thì có cái lý do giá rẻ của nó. Vì vậy nên cần tham khảo kĩ các mục mà họ ghi trong bảng giá, vì chỉ thiếu 1 thứ là giá đã tụt rất nhiều rồi, nhưng thường mình không để ý kĩ thì giá vẫn như vậy, ví dụ như ảnh lớn có khung và không khung, hoa cầm tay mấy bó, có album mini hay không, tăng trang tính thế nào, sore hay vét giảm 1 cái có giảm bao nhiêu, nước thứ mấy, hàng nhập hay hàng Tân Bình....


Thứ hai, về người làm dịch vụ cho mình. Đội ngũ ít người, không có xe đưa đón (giá rẻ nên đành chấp nhận), dâu rể cứ quần áo tóc tai thế mà tự chạy xe máy của mình vi vu đến địa điểm. Ekip thì chỉ có 2 thợ chụp 1 chính 1 phụ, 1 make up; không hề có stylist chứ đừng nói chi chạy vặt theo giúp chỉnh sửa trang phục, cầm đồ gì. Dâu rể di chuyển muốn hụt hơi vậy mà thợ chụp còn trể nãi hơn.


Thứ ba, Chủ tiệm trể hạn và ham hợp đồng, tức là có hợp đồng bao nhiêu là nhận hết bấy nhiêu mà không hề chuẩn bị người và đồ đạc, trang phục. Lúc nhận hợp đồng thì luôn kêu khách "yên tâm, uy tín", nhưng từ ngày em chụp xong đến ngày lấy được cuốn album là hơn 2 tháng. Mà kì nhất là lúc đầu chị tiếp tân khăng khăng nói chụp sớm thợ làm kĩ, nhưng hình của em thì tới sát ngày đám cưới mới chỉnh photoshop, màu mè thì không được như những hình đã đưa em xem, em nhận album mà chẳng nôn nóng giở ra coi vì quá chán chê lối phục vụ. Chính vì ham hợp đồng nhiều nên luôn đợi khách đòi hình mới chịu làm, nản vô cùng luôn.


Thứ tư, và đây là mọi studio luôn dùng, giao kèo không rõ ràng, mình không hỏi tới và không ghi giấy tờ trắng đen là mệt mỏi vô cùng vì họ luôn tính phí hoặc nói không có. Lúc đầu em hỏi thuê áo nước 1, họ chắc chắn, sau đến ngày qua chọn áo thì không còn áo nước 1 nên phải chọn những chiếc nước 8 nước 9 gì rồi, giá hợp đồng trọn gói thì chẳng giảm tẹo nào, em cũng đành ngậm bồ hòn vì sợ cưới mất vui, chuyện tương tự với áo vest cho rể, em chọn xong rồi, chụp hình lại luôn rồi, đến ngày em qua lấy thì họ cho rể khác thuê trước 4 ngày và trả không kịp ngày em. Em muốn điên tiết lên ấy. Lúc kí hợp đồng em hỏi có cho mượn trang sức không thì khẳng định là mượn thoải mái, khi em lấy áo và mượn trang sức thì bảo hết rồi, em chọn lúp cũng không có nhiều nữa, có những cái đã rách luôn, em muốn lấy cái mới thì họ mới đi tìm lôi ra cho em. Thật sự là đến lúc đấy em ức chế lắm, nhưng không dám nói với chồng, vì sợ mất vui.


Những lúc em có việc cần liên hệ trao đổi thì họ cũng chả thèm tiếp em, em cứ ngồi ở salong đợi mãi, mà cái này em vẫn thông cảm vì lúc đến thì chủ hoặc tiếp tân đã đi đâu hoặc đang bận lo kí hợp đồng khách mới.=D>


Cuối cùng, họ luôn tìm lí do để thoái thoát những chi tiết trong hợp đồng hoặc để tính thêm tiền, hợp đồng trọn gói của em có cả chụp hình trong tiệc 2 ngày 100 tấm, nhưng họ kêu chụp 1 ngày 100 tấm đi, ngày kia thuê thợ ngoài chụp chứ thợ họ đi thêm 1 ngày phải có tip cỡ 500, 1tr, rồi lo xe cộ ăn uống cho thợ. Thực sự là em bó tay với các studio bây giờ luôn, mới lẫn cũ gì cũng chỉ biết gian lận thôi.


Phần nữa là tiền tip cho thợ nữa, không có nó mắng mỏ cứ như mình thiếu nợ í. :(


Lúc đó em thấy mọi người vui vẻ nên em cũng thoáng, dù thợ chụp thợ make up đều chưa phải là dân tên tuổi, đều còn rất trẻ nên em tin họ sẽ nhiệt tình với em, không ngờ thoáng quá thì chỉ thiệt về mình.



Em qua cưới cũng lâu rồi nên mới có thời gian để viết bài này chia sẻ với cả nhà. hihi. Chị em nào có bị giống vậy hoặc có chỗ nào êm thì giới thiệu em, để em còn lo cưới cho em gái em nữa.@};- Còn trường hợp nào được phục vụ tốt thì cũng cho em hay để em tìm ra chỗ khác biệt trong cách đối xử.