Cách đây hơn 20 ngày, tôi tổ chức đám cưới cho con trai Chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn xây dựng tại Q3. Bản thân chú rể cũng là Phó tổng giám đốc tập đoàn này. Cô dâu là quản lý của một công ty bán hàng qua mạng tại Quận 4. Đám cưới tại khách sạn Sheraton Sài Gòn ngày 28/12/2012.


Để tổ chức trọn vẹn cho một đám cưới từ lễ gia tiên, mâm quả, đến hoa quả trái cây cho bàn thờ hai nhà, trang trí nhà hàng, chụp ảnh quay phim,... và cả những phát sinh đến khi tiệc cưới kết thúc thì tổng giá trị đám cưới bên tôi làm là 188 triệu 230 ngàn đồng. Họ đã đặt cọc trước 95 triệu và theo thoả thuận của hai bên khi kết thúc lễ gia tiên buổi sáng sẽ thanh toán cho tôi phần tiền của lễ gia tiên và phần phát sinh, phần còn lại họ thanh toán sau khi kết thúc tiệc cưới.


Thế nhưng buổi trưa khi xong Lễ gia tiên, cô dâu gây sự với tôi và không trả tiền. Tôi dự định sẽ không làm tiếp buổi tối thì khi ra đến KS, cô ta gọi điện về xin lỗi vì căng thẳng nên mới nặng lời và hứa tối sẽ thanh toán hết cho tôi số tiền còn lại.


Buổi tối, đám cưới diễn ra khá ổn, nhiều nhân vật nổi tiếng đến dự như MC Long Vũ, diễn viên Diễm My, ca sĩ Thu Ngọc (Mây Trắng)..., đám cưới theo phong cách Vintage với phong cách này không lạ trong tổ chức nhưng lạ trong bài trí và ý tưởng, đó là lời của khách. Sau đám cưới, bố chú rể tức là ông Chủ tịch HĐQT mà tôi đã kể trên đến cám ơn tôi đã giúp con trai ông tổ chức đám cưới thành công và đẹp. Ông bắt tay tôi hẹn khi công ty của ông có sự kiện sẽ mời tôi làm giúp. Tôi cũng rất vui.


Niềm vui nhỏ nhoi chưa kịp tắt thì tôi nhận lại là việc cô dâu chú rể không thanh toán tiền cho tôi theo đúng thoả thuận. Họ tráo trở bảo rằng đám cưới có nhiều cái không ưng ý, các gói dịch vụ ko đủ cao cấp,... Với một số tiền như thế họ năn nỉ tôi sắp xếp sao cho đủ các chi phí vì không muốn bỏ thêm tiền nhưng vẫn muốn đám cưới thật đẹp, thật sang... Họ phải thanh toán cho tôi 93 triệu 230 ngàn còn lại nhưng họ không muốn thanh toán đủ, với đủ thứ lý do không tên họ trừ của tôi gần 60 triệu và chỉ đồng ý trả 33 triệu còn lại nhưng bắt tôi phải ghi giấy đã nhận đủ.... tôi đã không chấp nhận những yêu cầu vô lý như thế thfi họ bỏ đi. các đối tác cùng làm đều chứng kiến và lắc đầu ngao ngán khi CD-CR quá ngang ngược.


Các anh chị Wedding Planner đồng nghiệp ơi! các anh chị đã tổ chức rất nhiều đám cưới có thể lên tiếng một câu công bằng giúp tôi rằng với số tiền như thế tổ chức được một đám cưới lung linh, vừa phải đẹp, vừa phải lạ và trang trọng có phải là eo hẹp không khi phải lo tất cả dù là cây kim cài áo cho phụ huynh.


Tôi tâm sự ở đây để các bạn và anh chị thấy được, làm cái nghề như chúng tôi đi chăm lo hạnh phúc cho người khác nhưng đã bị đối xử như một kẻ đi ăn xin trong khi chúng tôi đã cật lực chuản bị suốt hơn hai tháng trời.


Hôm nay, ngày 20/1/2013, đã qua ngày cưới hơn 20 ngày. Thương lượng, tôi chấp nhận lỗ 30tr phần tiền công của anh chị em và phần tiền dịc vụ để cho mọi chuyện êm thấm thì họ gởi email xỉ vả tôi bảo tôi lừa đảo chứ không có cái đám cưới nào nhiều tiền như thế. Hợp đồng với các dịch vụ còn đầy đủ, đám cưới tôi đã tổ chức xong, giờ tôi lừa đảo thfi lừa đảo được ở chỗ nào?


Các bạn nào đã từng cưới hỏi, đã từng mời wedding planner hỗ trợ, xin các bạn hãy nói một câu công bằng.


Có cái đám cưới sơ sài nào mà cùng lúc book hẳn hai tay máy nổi tiếng chụp phóng sự cưới như Đông Hải và Hứa Minh Thành như đám cưới này không? Thêm một tay ảnh truyền thống nữa chứ. Chưa kể quay phóng sự cưới. Nội tiền cho phần này tính sơ các bạn cũng biết là bao nhiêu rồi, ngót nghét 30tr chứ có ít đâu. Tôi mới chỉ nói về một phần chi phí. Vậy mà họ đành đoạn sao bảo với tôi 95 triệu đặt cọc cho tôi dư sức tổ chức một đám cưới cao cấp nên không trả thêm tiền nữa.


Tôi bức xúc vì thái độ lật long, tôi bức xúc vì đã làm khá nhiều cũng chưa bao giờ gặp loại khách hàng này. Tôi không hiểu được con người ta sống, yêu nhau, lấy nhau có nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái không? Ông bà ta hay nói "con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ". Liệu sau này họ có con thì sao? Gia đình thờ thần phật mà không sợ trời phật trừng phạt sao? Trừ khi con họ không phải nam cũng không ra nữ thì miễn bình luận.


Tôi tâm sự để các anh chị Wedding planner cùng tôi rút kinh nghiệm, không để xảy ra chuyện đáng tiếc như tôi, đem đi kiện thì luật sư của tôi bảo chị chỉ kiện mới đòi lại được vì các cô cậu nhà giàu mà chi lì thì càng khó, đôi khi xem báo thấy họ nhờ công ty thu hồi nợ thì tôi lại nghĩ, làm mất danh dự hay mất mặt họ thế có nên ko. Đắn đo và quá buồn vì đã cuối năm. Làm cả một cái đám cưới vì cũng nghĩ còn nhiều dịp hợp tác và cũng đã có thời gian nói chuyện thấy hợp và đối xử với nhau rất thân tình nên không lấy lời lãi gì, có sao làm vậy thành ra bây giờ lại tự mình đốt chân mình, tiền thì ko đòi được, số còn lại phải thanh toán cho các dịch vụ họ cũng hối mình, tự nhiên trở thành con nợ trong khi năm hết tết đến như thế này, con người ta sao mà nhẫn tâm và tàn ác.


Cái nghề này của chúng tôi không có đam mê mà chỉ chăm chăm lợi nhuận liệu có tồn tại được không?


Chưa biết khi nào đòi được nợ. Nghĩ đến thật quá buồn các anh chị ạ!