Mình lấy chồng cũng đã gần 1 năm rồi. TRong khâu chuẩn bị có nhiều chuyện bi hài lắm, căn bản là cũng thiếu kinh nghiệm ;;). Thôi thì xin phép chia sẻ với mọi người một chút để có thêm chút động lực và đỡ tốn công hơn mình, tỉnh táo hơn mình càng tốt


Tiêu chí của mình là tiết kiệm nhé, không phù hợp với đối tượng muốn hoành tráng, tiền tiêu rủng rình. Hihi


1. Ảnh cưới


Mình chỉ chụp với giá 4-6tr. Hai vợ chồng mình biết chút chút ảnh ọt nên xem qua nhiều nơi rất kỹ, đặc biệt là đến tận nơi xem in album như thế nào. Đánh giá được 2 nơi trong khoảng giá đó mà chất lượng ảnh ổn là Muacuoi.vn và Linhnga Janessca. Mình chọn Linhnga Janessca thì ảnh rất ổn, ekip nhiệt tình, ảnh rửa đẹp, mỗi tội make cô dâu thì chưa ưng lắm. Hôm cưới và hôm ăn hỏi cô dâu còn xinh hơn chụp ảnh cưới trong khi ảnh cưới PTS chán chê phải xinh nhất.


Với chi phí 4-6tr, các bạn phải cân đối các vấn đề sau:


- Chi phí vé vào cửa: mình nghĩ nên trong khoảng dưới 700k. Đại loại các phim trường giá tầm 500k, và bạn chọn các địa điểm ngoài trời hay quán cafe lạ lạ sẽ rẻ hơn nhiều. Quán cafe thì trung bình từ 100-200k thôi.


- Chi phí taxi đi cả ngày: tầm gần 1tr đi gần xa


- Chi phí mời cả đoàn ăn trưa: để tkiem thì mời 2-3 ngừoi thôi, cùng với ekip ( thợ chụp+ làm tóc make up+ thợ phụ), mời ăn nhẹ cũng tầm 500-1tr


- Áo dài hay váy có đẹp không: nếu cầu kỳ thì cô dâu thuê thêm, và giá thuê ntn


- Giá album trọn gói bao gồm gì: mấy album, mấy ảnh phóng, có ảnh để bàn ko, có make mấy hôm, có áo dài và váy ko. Nếu ko dùng dịch vụ này có được chuyển sang dịch vụ khác không


2. Áo dài và váy cưới


- Mình dùng 1 váy cưới trong album trọn gói. 1 váy cưới nữa mình thuê lại của 1 chị trên với giá 500k- váy đuôi cá chị ấy rất giữ và như mới. 1 váy cưới nữa mình mượn của cô bạn đã may và mặc hôm cưới. Đại loại là các bạn có thể tận dụng tìm ở nhiều nguồn để tiết kiệm chi phí nhất


- Cá nhân mình rất ủng hộ chị em nên thay nhiều váy, vì đời ngừoi có 1 lần, và mặc váy cô dâu đều rất xinh. Mình thử luôn các kiểu dáng đuôi cá, váy bồng, váy chữ A, váy ngắn...


- Theo như mình nhìn ảnh thì lúc làm lễ mà ở nhà hàng, cô dâu mặc váy bồng chụp ảnh lên lung linh lắm ^^


- Các bạn chú ý kiểm tra váy kỹ ở hàng nhé. Váy mình lấy studio quên ko ktra, váy bị rách khóa giọt lệ, lúc ấy gần đón dâu mới kiểm tra, khóc gần chết. Bạn mình thuê váy ở Adin cũng dính thế, gần đón dâu lấy váy mới kiểm tra. Phần ngực váy bị te tua, cả nhà phải lao vào khâu lại


- Áo dài mình chọn ở cửa hàng áo dài chỗ gần ngã tư Nguyễn Chí Thanh và Đê La Thành. Giá rẻ, hợp lý, áo mới. Áo mình thuê là 350k thôi, là áo dài trơn đính tý đá thôi, ren thì đắt hơn chút thôi. Áo dài ren rẻ thì mình giới thiệu Bliss ở Hà Đông- áo dài đẹp, rẻ, ren đính đá lung linh thì có 600-800k/lần thuê thôi:Embarrassment:


3. Nhà hàng


Các bạn tùy số lượng khách để cân đối. Nhà mình 2 nhà tổ chức riêng nên nhà mình chỉ tầm 30-40 mâm. Với tiệc cưới mà ít mâm nên việc lựa chọn khá vất. Mình xin chia sẻ 1 chút. Mình thì lựa chọn Queen Bee ở Chợ Hàng Da


Mình mong muốn trần tiệc cưới k được thấp quá. Tiệc cưới đầy đặn


Hệ thống Queen Bee: cứ như thể chả liên quan đến nhau vậy, từ thực đơn, người quản lý...Mình đã từng cãi nhau với ông Dũng hay ông j đó quản lý Queen Bee Láng Hạ. Chả là hôm ấy mình ăn cưới con bạn ở dấy và sau đó thấy gần nhà, ăn cũng được nên lên hỏi quản lý xem ntn để tổ chức. Đến nơi, ông kia quăng cho mình tập thực đơn sau đó bảo mình đọc. Ông í lôi sổ ra call khách nọ khách kia ra vẻ nhiều lắm. Mình cú quá bảo :" Từ trước đến giờ em chưa gặp bên nào dịch vụ kém như anh. Em là khách mà anh quăng em cuốn menu, anh call điện thoại trc mặt em để khoe khách. Là ngừoi bt cũng thiếu tôn trọng nhau khi giao tiếp chứ dừng nói là bên anh làm dịch vụ. Thôi anh cứ chăm sóc khách tiếp đi, em về đây". Mình định cạch Queen Bee rồi, cho đến khi con bạn thân định tổ chức Queen Bee Hàng Da, nó rủ mình xem. Đến nơi tiện thì mình hỏi cũng được. Ai dè, anh ĐỒng ở đấy tiếp đón mình như thượng đế í. Nên thôi lại chuyển sang đây. Theo mọi người đánh giá là cỗ ăn đầy đặn và ngon


Mình có qua Hoàng Gia ở Phạm Ngọc Thạch. Nhưng vì ít mâm nên nhân viên kênh kiệu lắm, nhìn mình khinh khỉnh í. Ghét nên đi luôn


Hồi mình cưới Trống Đồng chưa mở cửa. Nhưng sau mình ăn cỗ ở Trống Đồng mấy đám bạn mình thì kinh nghiệm là cỗ rất bèo nhèo. Chưa bao giờ mình ăn cỗ để đói meo như thế. Mà mình ăn cỗ bt gà thừa ra, đây thì gà cũng k đủ mà ăn. Đồ ăn thì ko ngon gì cả


4. Nhẫn cưới


Mình chọn nhẫn Phú Quý vì trong 3 cửa hàng gần nhau ở Trần Nhân Tông là Bảo Tín, Doji, Phú Quý thì Phú Quý có mẫu mình thích và đa dạng mẫu nhất. Giá dao động 3-5tr là được cặp nhân ưng


5. Thiệp cưới


Mình in thiệp ở Chị Tú- Đại La- sđt 0912622556. Làm rất nhanh và chị ấy rất nhiệt tình


6. Chăn ga gối


Chăn ga của mình là hàng Thái Toto. Bố mẹ chồng mình tặng 1 bộ Everon. Chăn ga toto cả bộ: ga+vỏ gối+ chăn hè có 1,2tr, bộ của bố mẹ cho thì đắt hơn, nhưng giặt giũ sau gần 1 năm thì bộ toto chả bạc màu, chả làm sao, bộ kia thì bạc màu rồi


Toto mình mua ở chỗ Thái Thịnh. Có nhiều địa chỉ bán lắm, bạn có thể search tham khao


Ruột gối mình mua Songhong là 200k/cái


Chăn Everon dày mua riêng là 1,6tr hay sao í, mua ở Xã Đàn


7. Event


Cái này có lẽ là cái lởm nhất của vợ chồng mình chọn. Ban đàu mình thuê hôm ăn hỏi và cưới ở nhà gái thôi vì tiệc nhà hàng họ chuẩn bị hết. Về sau thì mình chỉ đặt hôm ăn hỏi thôi. Bên họ chuẩn bị hoa, phông màn hết, mà mỗi hôm ăn hỏi+ bàn ghế và in chữ phông hôm cưới mà 9tr ( trước đó thỏa thuận có 6tr mà đến lúc thanh toán phát sinh hẳn 3tr nữa). Cái này buồn cười lắm. Tiền báo giá 1 đằng, cuối cùng thanh toán 1 nẻo. Phông cưới báo giá 2tr, về sau thanh toán thì ghi là phông 2tr, chữ trên phông 500k ( nghe hài lắm í), chả lẽ phông ko chữ. Hoa để bàn thì héo quay héo quắt mà 150k/bình.


Chưa bằng cái trò 11h đêm nhắn tin bảo khách trả tiền, trong khi ban ngày mình nt bảo xin bảng thanh toán thì k trả lời. nhắn đến 3-4 lần luôn là đưa em xin bảng thanh toán thì ko trả lời.


Làm dịch vụ lởm khởm lắm. Bạn nào có ý định thuê event thì phải hỏi thật chắc giá từ phương tiện taxi họ chở hoa, phông có chữ hay ko, bàn uống nước ở ngoài có 80-110k/bàn ghế đầy đủ thì họ chém tớ 180k...


8. Make up


Mải buôn chuyện quên mất khoản này. Đời người có 1 lần, ngta quan trọng là cô dâu xinh hay xấu chứ ko ai để ý ảnh cưới thế nào nhiều đâu. Mình đi đám cưới cũng vậy


Mình make hôm tiệc ở chị Lê Duy- Vipstar Mai hắc đế là 1,5tr/mặt+ làm tóc. Chị Duy make xinh cực ấy, bố mẹ mình còn bất ngờ cơ mà. Cả họ nhà mình cô dâu đều make chị ấy


Hôm ăn hỏi mình make chị Nhài ở muacuoi.vn cũng khá xinh. C Nhài make ăn hỏi là 500k, cưới là 800k


Chút kinh nghiệm của mình hy vọng các bạn sẽ có 1 đám cưới ưng ý