Chào các anh chị,


Em có theo người nhà đi chụp ảnh cưới ở Hồ Cốc cùng MABOO studio hồi tháng 5 vừa rồi nên có vài kinh nghiệm khá vui, chia sẻ cùng mọi người.



Tại sao nên chọn Hồ Cốc?


Lúc đầu nhà em định chọn Đà Lạt hoặc Phan Thiết, chi phí gói chụp khoảng 15tr - 19tr/album.


Maboo studio thì tư vấn chọn Hồ Cốc vừa có cảnh biển, cảnh hồ, vừa có rừng thông, bãi cỏ... Qúa tiện, chốt 50%.


Album chụp ở Hồ Cốc cũng rẻ hơn vì chỉ cần đi trong 1 ngày. Tiện quá, chốt 100% luôn, chọn ngay Hồ Cốc.:x



Di chuyển


Nhà em đến studio từ 5h30, makeup các thứ lên xe đi lúc 7h sáng. Lên xe một cái là cả cd cr với photographer ngủ một mạch vì sáng dậy sớm :)) Đến gần Hồ Cốc khoảng 10h30 thì anh photo kêu dừng ở bãi đá.



Bãi này có 2 phần. Phần bên ngoài ít đá, không có bãi biển thì miễn phí. Phần bên trong bãi biển dài, nhiều tảng đá lớn thì 50k/người, không tính phí tài xế. Bãi tính phí bên trong có chòi, nhà ngồi uống nước cẩn thận.



Nhà em chụp với nắng sớm ở đây tầm 1 tiếng rồi nghỉ ăn trưa luôn tại chỗ.


Ăn xong lại lên đường đi tiếp khoảng 15' thì anh photo lại cho dừng ở bãi cỏ bên đường.



webtretho


Cỏ ở đây nhìn rất lạ, mọc thành từng cụm từng cụm chứ không mọc liền, cảm giác giống những bãi cỏ thung lũng của Mỹ.


webtretho



Chỗ này là chưa tới Hồ Cốc nhé cả nhà.


webtretho


Chụp xong ở đây, cả đoàn lên xe đi tới địa điểm nổi tiếng nhất mà cặp đôi nào chụp ở Hồ Cốc đều tới chụp.


Một quán nước ven đường quản lý 1 khu hồ, cầu tàu, nhiều phiến đá lớn xếp san sát. Mọi người chú ý là có 2-3 khu như vậy nằm san sát nhau nhé. Chỗ nhà em vào là 100k/cặp.



webtretho



Cũng tại chỗ này luôn, bên cạnh là rừng thông, chụp lên nhìn cũng không khác gì Đà Lạt.




webtretho



webtretho



Chỗ chụp này còn có cầu tàu nhỏ, cồn cát... khá đẹp. Các cặp xếp hàng để chụp, khoảng 15-20 phút/cặp, vui như hội :)) Để sắp tới có hình chụp ở biển, em sẽ up cả nhà xem tiếp.