Tình hình rất là tình hình, em "được" người yêu cũ mời đám cưới các chị em ạ
:)):)):))


Chị kia hơn tuổi em, k cao bằng e, đầy đặn mập, nói chung là mặt theo kiểu được lòng các cụ =; Cặp đó mời e đi dự đám cưới, nói thật ngoài mặt thì cười chứ e chả vui, tốn công yêu nhau suốt mấy năm, kết quả bị bỏ rơi, rồi lại muốn e đi đám cưới, làm vậy k uất sao đc. Em muốn hỏi mọi người xem, làm như thế nào, mà trong tiệc cưới, em phải là nhân vật trung tâm, nổi bật nhất. Các chị em tư vấn cho em về trang phục,màu son, giày, kiểu tóc, móng tay... túm cái váy lại là em muốn lấn át 2 người kia, coi như đó là ngày cuối cùng e nhìn mặt ny cũ, e muốn ny cũ phải tiếc nuối
:))



Em viết bài này rất mong mọi người chỉ giáo, cầu mong k ai ném đá em. Ad cho e nhờ chút ạ
:-S