Mình vừa hoàn thành xong cái even trọng đại của đời mình vào tuần trước, tuy là có một số thứ không như đóng như ý mình, nhưng nhìn chung là hài lòng. Mình hy vọng là kinh nghiệm của mình giúp ý được cho các bạn chuẩn bị làm cô dâu.


1 Lễ rước dâu:Áo dài và áo khoát may ở Thanh Hà trên đường Pasteur hết 2tr5 (luôn vải), nhưng mà mình nghĩ là mắc, nếu làm lại thì mình sẽ mua vải (khoảng 500K) đi may áo dài ở một tiệm nhỏ trong hẻm nhà mình tiền công chỉ khoảng 300K và đem áo khoát đi vẽ khoảng 700K thế thì sẽ tiếc kiệm được 1tr đ.


Áo vest chú rể may ở tiệm Dũng trên đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành, đối diện với KS Lavender 3tr8 (bộ vest và áo sơ mi)


Trang trí nhà cửa và thuê bàn ghế, người bưng quả ở Honey Bee, mắc nhưng đẹp


Cặp rồng phụng 450k - Thuận Đông


Cặp đèn cầy số 6 mua ở 402/4 Hồng Bàng hết 50k, mình không thích đèn cầy màu mè nên đã lặn lội đi tìm cho được cặp đèn cầy thế này


2. Đám cưới:


Chủ đề: Save Green


chính vì thế thiệp cưới của tụi mình là màu xanh


cổng cưới cũng màu trắng xanh


nhà hàng trang trí cũng theo tông trắng xanh


Thiệp đặt tại Thiệp ý tưởng giá 7k/cái (do là tới 700 cái nên được giá là 7k đó chứ không là 8k rồi), là xong thiệp thì được tặng 700 cái thiệp cảm ơn thế là mình đem dán với phong bì quà tặng luôn, nơ trên phong bì là mua ngoài chợ Đại Quang Minh, và quà tặng cho khách là hạt giống cây trồng (7k/bịch), thêm cái bao bì bên ngoài (2k/cái)


Cổng hoa tông xanh trắng- nhà cung cấp là Ngàn hoa.com. Chú rể không thích đồ giả, vì thế mình bấm bụng chi tiền cho hoa hết 10tr bao gồm


- Cổng vu quy : 1tr đ


- Cổng tân hôn: 1tr5 đ


- Cổng thành hôn: 1tr8


- Hoa quấn quanh 6 cột : 450k/cột


- xe hoa: 800k


- hoa cằm tay: 400k


- 2 hoa để bàn: 150k


- hoa sân khấu: 1tr đ


- hoa khung hình: tặng


- hoa cài áo: 7 cái tặng luôn


Bánh cưới: nhà hàng tặng bánh 5 tầng nhưng là 5 tầng rời, mình phải bù thêm tiền để đổi thành bánh 5 tầng liền và cô em gái của mình đem cặp tượng cô dâu chú rể từ Úc về, sau đó mua thêm một số hạt châu nhỏ nhỏ và tự tay trang trí lên trên bánh hết sức là công phu, mình thích chiếc bánh vô cùng. Cặp tượng cô dâu chú rể cuối tiệc không cánh mà bay mất tiêu.


Trang điểm buổi sáng thì mình trang điểm ở Moon light, còn buổi chiều tối thì trang điểm ở anh Hùng Mac hết 2tr. Anh Hùng dùng sản phẩm xịn nên buổi tối nhìn mặt mình nhẹ nhàng lắm, không có nặng nề phấn, da mặt rất đẹp, mọi người khen, nhưng tóc thì có người khen, có người chê già.