sau khi đi xem rất nhìu nơi thì e quyết định book trọn gói ở THanh Tấu vì thấy mọi thứ đều rất ok.gần tới ngày chụp hình cũg ko ai gọi lên thử đồ e fai tự lên.e và ox lựa cho đã wa buổi tối trc khi đi chụp họ lại gọi dt cho e nói là sao a chị ko lên thử đồ(po tay).fai chạy lên lần nữa.


khi chụp hình xog wa hôm sau studio gọi dt cho e kêu lên lựa hình làm album.tưởg sao kêu lên để đặt cọc lần 2,hỏi hình đâu thì ng này đổ thừa ng kia rồi cuối cùg là chưa có hình(fai đổi đuôi j đó mới xem dc).hẹn lại ngày sau,e fai chạy lên 3 lần mà vẫn chưa có,fai làm dữ lắm họ mới kêu 1 anh(ko fai là ng của studio)đến để mở hình cho tụi e lựa.hjc.


lựa xog đợi hơn 1 thág vẫn ko thấy kêu lên xem layout,e fai goi dt mấy lần rồi bị hẹn hoài,chạy lên studio mấy lần nhưg cũg chưa có nữa.hẹn ng ta lên mà khi lên lại nói là "sao chị lên ko gọi dt cho tụi e trước bây giờ chưa có đâu a chị về đi mai quay lại"(đúg là j cũg nói dc).thái độ thì vô cùg khó chịu cứ như mìh đi xin của nó vậy.cứ như vậy thêm 2,3 lần nữa tụi e mới xem dc.e tức lắm mún làm cho 1 trận nhưg ox nói nó còn làm cho mìh ngày cưới nữa nên fai cố gắg nhịn.hic hic


kiểu này lỡ tới ngày cưới nó cho mìh leo cây hay làm ẩu tả giốg vậy chắc e chít thiệt wa.mấy chị có ai làm ở đây chưa cho e ý kiến với