Thiệt là mình xui xẻo quá ah!


Các chị ơi, nghe các chị trong diễn đàn khuyên chụp ảnh cưới ở studio Quoccan Nha Trang đẹp! 2 vợ chồng mình cuối tuần rồi dắt nhau ra NT chụp. Ko biết do xui xẻo thế nào mà chụp xong mình ko muốn lấy hình luôn. Mình đã nói rõ về style của album nhưng quoccan lại thể hiện theo lối mòn của những album trước. Ko hề lột tả như mình mong muốn! Thật tình lúc đi háo hức bao nhiêu thì lúc về, sau khi chọn hình vào album mình buồn bấy nhiêu!!! Giờ cũng chẳng biết làm sao, ax an ủi mình là thôi kệ, có gì vào SG chụp lại. :((


Có chị nào chụp ở Quoccan rồi ko ạ? Huhu! Tiếc tiền thì ít mà tiếc cho công sức và hy vọng của mình thì nhiều!