Sau khi xem thông tin về chụp hình cứoi trên đây và ra quyết định chụp hình cứoi tại Nha trang thì nay tôi xin kể 1 chút về chuyến đi chụp ảnh cứoi của vợ chồng chúng tôi tại Nha Trang vừa qua , 1 chút chia sẻ cho những ai đang quan tâm đến .


Vốn dĩ 2 vợ chồng chúng tôi rất ngại chụp hình dù bề ngoài khá, và cũng o đặt nặng chuyện làm album cứoi lắm chỉ đơn giản là chụp hình tại nơi mà chúng tôi quen nhau để làm kỷ niệm. Và nghe cũng có 2 đứa bạn học cũng ở tại Sài Gòn như tôi mà cũng đã từng trứoc tôi lặn lội ra đó mà chụp rồi nên tôi có phần an tâm và ỉ y để đến phút chót mới để tâm đến.


Trước ngày cưới 3tuần tôi hỏi số phone của studio mà 2 cặp bạn đã từng chụp và biết đó là Quốc Cận, và phone.....


8h sáng .......sau 2 lần gọi o bắt máy thì gặp mẹ Quốc cận trả lời là hãy gọi qua số vợ Quốc......gọi qua vợ Quốc đựoc cho số phone ở tiệm và dặn sau 9h hãy gọi tới đó mà nói chuyện...........10h phone tới tiệm thì gặp Quốc Cận và đựoc bảo là trong tháng này kín ngày rồi ...... lo lắng ngay.


Tiếp theo là 1 sự việc trong cái rủi có cái may.


Bay lên net search và phone hỏi mấy ngừoi bạn ở Nha Trang thì đựoc bảo là Quốc Toản với Nguyễn Tùng là ok nhất. Đến đoạn này thì tôi gọi lại hỏi 2 cặp bạn kia và dò xét thì nhận ra là chính họ cũng khen Nguyễn Tùng là đẹp nhưng vẫn chụp ở Quốc Cận. Từ nghi vấn này tôi nghi ngờ rằng do giá hoặc cũng muốn chụp hình ngoại cảnh biển Nha Trang nhưng lại không quan trọng hình( những nừoi dễ thỏa mãn) và lại dò ra thêm 1 co bạn học khác cũng từng đi du lich và chạy qua Nguyễn Tùng làm 1 album thời trang . Đến đoạn này thì tự tin hơn khi xác định ý muốn là chọn Nguyễn Tùng nên kiên nhẫn lên website cùa Nguyễn Tùng xem ảnh dù rằng muốn coi ảnh thì phải đợi rất lâu, công nhận rằng mấy đứa bạn dù chụp hình ở Quốc Cận hay Quốc Toản đều khen nứoc ảnh của Nguyễn Tùng thật sáng, nhân vật thừong thể hiện tình cảm qua ánh mắt và nụ cừoi thật duyên thật tưoi trong ngày cứoi chứ o chỉ cứng đở đơ như những album thừong gặp.


Phone Nguyễn Tùng hỏi lịch lúc 8h30 tối nghe đầu bên kia có vẽ như đang đi ăn nhưng vẫn vui vẽ cặn kẽ giới thiệu và rất lịch thiệp thì đựoc báo thì còn 2 ngày trống ====> đặt ngay luôn, album thông dụng cỡ 25-35 gì đấy 30 ảnh , chụp 2 buổi bình mình và hoàng hôn tại bãi dài, đồng cỏ, hòn chồng, trong studio ...vv... cỡ tầm 12-13t gì đấy.


Sắp 9 giờ tối xe sẽ khởi hành mà 2 vợ chồng còn tất ật chạy ắm mưa ngoài đừong vì đi lấy tất cả trang phục đặt may. Lến xe hú hồn vừa tể 5 phút xe chạy. Chúng tôi đi xe Hạnh coffe xuất phát từ đừong Phạm Ngũ Lão ngay trung tâm quận 1( ngay cạnh bãi giữ xe trong lòng công viên 23-9, mình có thể chở nhau ra bến xe này và gửi xe máy vô bãi giữ xe ngon lành này và về lấy mấy ngày sau vô tư) Xe Hạnh coffe là xe đời mới hơn so với mấy hãng kia nên đi ngon hơn. Xe sẽ chạy thẳng đến Hùng Vương- Nha Trang, chỉ ghé ăn 1 lần đoạn gần Phan Thiết, cũng ngon và rẻ lại sạch.


Đến Nha Trang sáng sớm hơn 1 ngày so với lịch chụp, dù chuyến xe dài nhưng đi xe giừong nằm thì với chiều cao 1m78 của tôi vẫn ngủ ngon duỗi thẳng lưng, phải công nhận từ bắc chí nam đi Hạnh coffe là sứong nhất vì xuất phát ngay trung tâm và ến trung tâm đầu bân kia và nhờ tuyến đừong từ tphcm ra Nha Trang cũng khá tốt nên xe đi êm và sứong hơn đi xe nhà nhiều. Gọi đt báo với chị Huyền là đã tới nơi và ở ks Nam Cát cách studio khoãng cỡ 200-300m, và đựoc cái giọng chị huyền đon đã cừoi nói là đi xa nên tranh thủ nghỉ ngơi tí đi rồi qua gặp. Đầu giờ chiều gọi lại chị thì chị nói là đem tất cả đồ đem theo qua studio để chị ủi và chọn đồ thêm nếu muốn. 2 vợ chồng khệ nệ khiêng 3 cái valy đồ qua vừa tới cửa thì từ trong chị Huyền và 1 anh tên Tài tuy thấp ngừoi nhưng lại cơ bắp như Phạm Văn Mách hối hả chạy ra đỡ lấy valy mà xách vô. Tôi nói ngay là chị thu xếp công việc ổn chứ? vì chúng tôi sau khi chụp 2 buổi là phải về ngay. Nghe thế chị lập tức cầm phone và thu xếp 2 vé xe cho chúng tôi về lại ngay khi chụp 2 tiếng. Nhờ chiêu này mà chúng tôi thấy vui vẽ phấn khích hơn đễ thoải mái dựa lưng ra ghế mà xem những album mà chị Huyền giới thiệu, thói đời thừong hay tham lam bời thế sau khi coi 1 loạt tôi rút 2 nhận xét:


1 Ngừoi thợ chụp quá tuyệt mà đa phần nhân vật chính o đựoc ẹp cho lắm :D =====> mình với vợ mà chụp kiểu này thì đẹp hơn là cái chắc=====> dính bẫy


2 Album muốn đẹp thì nên 35-40 gì đó và nằm ngang như cuốn sách hình giá 21,7t cho 40 tấm là quá mê, mặc dù trong đời chưa bao giờ có ý định chụp hình hoành tráng thế nhưng sau khi coi 1 loạt album thì máu nổi lên, vợ ngừoi xấu thế mà cũng chụp album đẹp thế o lẽ ợ mình đẹp như này o lẽ o đáng để mà làm 1 album cho coi đựoc sao?=====> chết tập 2 :D


Bấm bụng thở dài lau mồ hôi nhưng miệng lại nói nhanh rõ ràng rành mạch chọn album này 35-40 40 tấm . Vợ tròn xoe mắt vì chưa kịp nhận xét đẹp thì chồng đã tự đổi ý ngay, tăng gấp đôi chi phí. nhưng riêng bản thân tôi o gọi đó là chi phí mà xem đó chỉ là 1 sự đầu tư rất ngon ăn cho cái án tù chung thân của mình :D


Nói chuyện xong chúng tôi đựoc mời vào chọn áo. Đựoc biết là đựoc chọn 6 áo soare và đựoc nẳm bò bơi lội dứoi biển thoải mái. Nhưng chỉ nên chọn từ 4-5 cái thôi và còn lại để đích thân anh Tùng sẽ chọn cho phù hợp. Thế là vợ tôi đựoc 6+ 1 may đem theo+ 2 áo dài cứoi, ....vv........


Phải nói là áo cứoi ở đây rất ok, nhiều để lựa chọn và kiểu dáng khá đẹp. Chúng tôi may áo cứoi hết hơn 8t mà khi vợ tôi mặc những áo cứoi của studio này vẫn thấy rất đẹp.


Tới đây nhìn tận mắt mấy album và đựoc mặc thử áo cũng như nghe kế hoạch ngày mai và mốt ra sao thì chúng tôi khá yên tâm và bảo nhau rằng ngày mai chúng mình sẽ có cái album đẹp nhất :D gọi taxi đi ăn cơm gà bình dân trên đừong Bà Triệu ăn 1 bụng no căng rồi về ngủ........tối thức dậy đưa vợ đi gội đầu làm móng xong thì đi qua cầu Trần Phú ăn hải sản, công nhận ngay góc ngã 3 dứoi ngay dốc cầu có nhiều quán hải sản ngon và rẽ 300k là no ứ cho 2 ngừoi.


Đến giờ chụp hình chúng tôi có mặt tại sutdio và đựoc mời nứoc nôi chút đợi vợ trang điểm .Trang điểm của chổ này thật nhanh và đẹp, tùy theo váy áo và style cùa bức ảnh mà theo, mới chút mà đã xong nên tôi đựoc mời đi thay đồ . Cảm giác giống như tài tử thật ấy chỉ cần giang tay ra là có ngừoi phụ mặc áo cài nút, do cái anh hặc gọi là chị Elly cũng đựoc đảm nhận cho tôi, hay chứ, phụ nữ thì o tiện lắm mà đàn ông to con như anh Tài thì cũng o hợp mà với Elly thì thân trai mà tâm hồn con gái nên nhẹ hàng nhanh việc.Buổi đầu chụp đã bị dính mưa nhưng với sự chuyên nghiệp của ekip gồm 10 ngừoi lo cho chúng tôi thì chúng tôi vẫn chụp d0ựoc khá nhiều ảnh với nhiều kiểu đồ khác nhau. Buổi đầu 5 áo soare , 2 veste. Về phong cảnh thì gồm : những giàn hoa giấy rực rỡ trên đừong Trần Phú , (gần Ana), đồng cỏ( khi tới đây đã thấy có mặt trứoc là 3 cái studio nổi tiếng khác đang chụp ), trú mưa và chụp tới tối tại bãi dài với đạo cụ là cổng bong bóng và 2 dãy ghế trên bãi biển.


cho dù phải xem hoài linh trứoc khi bứoc ra khỏi studio đi chụp nhưng vợ chồng tôi vẫn cứ cứng đơ như cây cơ nhưng may thay có anh Long cũng là 1 thợ chụp chính trong studio đi theo để tạo hình và chọc cừoi nên chúng tôi nhanh chóng hòa nhập không khí nghiêm túc của buổi làm việc trong 1 tâm trang rất vui vẽ và phấn khích. ! ekip 10 ngừoi ai việc nấy rất nhịp nhành và chuyên nghiệp.


buổi sáng bình mình sau thì chúng tôi chụp ở hòn chồng xong thay trang phục áo dài chụp trong nhà cổ ngay đó. Xong chay về studio uống caphe tranh thù làm tóc và trang điểm đổi style cho cô dâu để ra chụp ở đừong sắt, xong lại quay về stodio chụp tại đây với rất nhiều áo váy nữa.


Tổng cộng vợ tôi mặc 8 áo, vượt chỉ tiêu vì phía anh Long muốn bù lại khoảng tg trú mưa, nói rõ chứ dù bị mưa nhưng chúng tôi vẫn chụp đựoc những tấm rất đẹp. 3 bó hoa theo ý thích và đựoc tư vấn sao cho hợp với trang phục và bối cảnh cũng như dáng ngừoi của CD, phải nói là những bó hoa này rất đẹp o chê được. Trang sức thì cả đống thứ đẹp để lựa. Nhưng cravat đúng như những gì mà tôi từng nghe là quá thô sơ cho dù cả bao. cũng may là có trang bị trứoc nên o ảnh hửong.


Khuya quá nói gọn nhận xét là rất hài lòng và đang xếp lịch để quay lại chụp thêm album thời trang nữa.


Bấm máy chính cho ngoại cảnh là anh Tùng làm việc rất nghiêm túc nhưng rất duyên để tao không khí thoải mái cho buồi chụp. là 1 tay máy theo mình khá nhạy cảm và rất tài trong việc chớp thời cơ khi cái tình dạt dào trong ánh mắt đầu môi của đôi uyên ưong.


Anh Long , anh là ngừoi bấm máy nếu bạn chụp trong studio, anh hứong dẫn từng nụ cừoi từng ánh mắt, tướng đi đứng ngồi nằm sao cho có hồn trong từng bức ảnh.


Anh Tùng và anh Long rất khó tính trong từng nếp quần nếp áo của diễn viên.


Có nghĩa là khi chụp ngoại cảnh thì bạn có tới 2 ngừoi thợ ảnh chính lo cho mình, 1 ngừoi lo chớp thời cơ còn ngừoi kia đạo diễn , rất ăn ý.


Ngoài ra còn có chị Huyền+ Tài( đô con thế nhưng nghệ thuật ra phết đấy)+ Elly+ trang điểm+ làm tóc+ Gà+bộ phận may đo trang phục++ và những ngừoi khác rất nhiệt tình.


Đội ngủ này ăn đứt khi chúng ta đem ra so sánh với mấy chổ khác. Chính nhờ đội ngủ chuyện nghiệp này mà CD+CR rất thoải mái và khỏe====> chụp đựoc nhiều hình chất lựong tốt để tha hồ mà lựa lại.


Giá thì cao so với mấy tiệm khác, nhưng sau khi đã chụp hình tại đây chúng tôi hoàn toàn thấy xứng đáng và kết quả đạt đựoc ngoài sự mong đợi. ekip chuyên nghiệp 10 ngừoi trong 2 ngày với album quá đẹp thì o phải chê điểm gì . Vì chưa nghe ai chê album cả nên tôi càng thấy vui. Mà cũng đúng thôi vì vợ tôi đẹp hơn cô mẫu trong cái hình chính của tiệm mừ :D