Kinh nghiệm xương máu cho các bạn sắp cưới ở Sài Gòn đây!!!


Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, biết bao nhiêu thứ phải lo, mà đâu phải thứ nào mình cũng có kinh nghiệm đâu, thế là bị người ta lưà! Đám cưới của mình diễn ra phải nói là tốt đẹp tất cả các thứ, chỉ trừ vụ quay phim chụp hình! Các bạn cẩn thận nhé!!!


Thông tin:


- Người đàn ông này tên Ngô Tấn Phát, hơi lùn, đeo kính, khoảng trên 40 tuổi.


- Địa chỉ nhà riêng: 6/21C Cao Thắng, F5, Q3


- ĐTDĐ: 0913 623 943 (đây là số thường trực, và còn nhiều số lạ nữa :RollingEy:)


Thủ đoạn:


- Sau khi bạn đặt cọc chụp hình làm Album, tự động ông Phát này sẽ có số điện thoại và sẽ liên hệ với bạn (hoặc chồng của bạn) để giới thiệu : Anh tên Phát, chụp hình ở tiệm studio A... (nơi bạn vừa đặt cọc làm album đó), anh chuyên quay phim chụp hình ngày cưới...


- Sau khi hỏi thăm chương trình ngày cưới của bạn, ông Phát sẽ báo giá (6000/tấm hình 13x18, quay phim 1tr3 / ngày)


- Nếu bạn nói muốn xem thử hình và phim, ông Phát sẽ hỏi chỗ bạn ở (hoặc công ty), để mang hình và phim đến cho bạn xem, còn bạn muốn đến nhà, ổng sẽ cho bạn địa chỉ nhà.


- Ông Phát sẽ dặn dò bạn là đừng nói cho tiệm studio biết là ổng có liên hệ với bạn, vì giá ổng tính cho bạn là giá không có hoa hồng của tiệm.


- Sau đó ổng sẽ sốt sắng thường xuyên gọi đt cho bạn và chồng bạn để bạn mau chóng đặt cọc.


- Khi bạn đặt cọc, Biên nhận của bạn chỉ là 1 tờ giấy bèo nhèo nhỏ xiú, viết vài dòng nghệch ngoạc (Chồng mình đặt cọc nên mình bị sơ hở vụ này :Sad:)


- Nếu bạn có thể gặp trực tiếp ổng để nói chuyện, bạn sẽ thấy ông này nói chuyện rất thô lỗ, thỉnh thoảng còn chửi tục...


Đời người chỉ có 1 lần, bỏ tiền ra để lưu giữ được những hình ảnh đẹp, bạn chiụ khó kiểm tra cẩn thận dịch vụ này nhé! Nếu bạn nào nhận được đt của người đàn ông này, thì nên kiểm tra kỹ thông tin, nếu thấy tương tự trên thì chạy ngay, đừng để bị ổng lừa như mình!


Còn bạn nào đã lỡ đặt cọc rồi, hoặc là bỏ cọc, hoặc là chuẩn bị tinh thần với ổng! :Sad:


Hôm ngày cưới của mình, ông Phát này toàn bày vẽ, phải đứng thế này, phải đứng thế kia... người nhà mà khó chịu, ổng chỉ thẳng mặt mà chửi :Worried:... Lúc đi tiếp khách từng bàn, có bàn chưa kịp nâng ly, người nhà chưa kịp cười thì ổng đã chụp, có bàn lúc nâng ly hô hào ổng cầm máy không thèm bấm, đợi bỏ ly xuống rồi chụp... Mình và chồng mình hôm đó tức muốn điên, nhưng vì là nhân vật chính nên cứ phải nhịn...


Hic... mình nhắc lại còn thấy buồn nè!:Crying:


Chúc các bạn đám cưới diễn ra được suôn sẻ!!!