Tâm lý chung của chị em phụ nữ chúng mình là ham hàng bổ , rẻ và ngon. Nên các chị em đều áp đặt vào ngay cả các dịch vụ. Nắm bắt tâm lý này nhiều studio cũng đưa nhiều chiêu khuyến mãi để lôi kéo khách hàng...


Mình thì cũng ko nằm ngoài những người phụ nữ ham rẻ đó :") , hôm nay đẹp trời lên chia sẻ chút với các chị em. Ai tránh được thì tránh , tùy cách mỗi người suy nghĩ. Mong mọi người góp ý và cùng chia sẻ.


Chuyện là thế này. Mình chụp hình cưới ở TM ( xin phép giấu tên vì ko mún làm ảnh hưởng đến studio này ) chụp trọn gói tại studio với giá rẻ là 9tr bao gồm luôn make up , sorie , vest và hoa cưới. Ban đầu khi làm hợp đồng ở đây rất vui vẻ hồ hởi , cứ có vẻ như hối thúc mình kí hợp đồng , mình hỏi mình có được đưa ý tưởng nội dung chụp hình ko? Họ cũng vui vẻ đồng ý , âu là vì mình cũng ham mê fim Hàn nên cũng thích vài cảnh như fim ấy mà :") . Cứ tưởng chọn được studio chụp ưng ý. Đến ngày chụp , thợ chụp hết "chỉ đạo" tay nâng cằm nhẹ , tay để lên vai chú rể ra sao , cười thế nào , mắt thế nào các kiểu. Sau 2 tiếng múa tới múa lui , mình phát biểu " Khi nào em được đưa ý tưởng của em? " , thợ chụp bảo đợi chụp hết các kiểu studio sẵn thì sẽ đến ý tưởng của mình. Sau nhiều tiếng chụp khoảng 500 tấm bấm liên tục các kiểu đơ đơ, mình cũng mệt lả người hết muốn chụp tiếp chỉ muốn về nhà ngủ.


Đến giai đoạn xem hình và chọn hình. Coi 500 tấm vậy chớ hình đẹp hông có bao nhiêu hết , chọn được vài tấm thì bị tư vấn " tấm này được hơn , tấm kia đẹp hơn " rồi hầu như họ tự ý chọn hình theo ý họ :) . Kế tiếp là cho ra đời 1 album 40 trang , xử lý hậu kì tương đối , pts đến nỗi mình hông còn nhận ra mình , hông phải vì mình trông đẹp và rạng rỡ hơn , mà vì mình hông thấy giống mình.


Đến giai đoạn xin file để rửa ra làm kỉ niệm vì có mấy tấm mình rất thích. Thì họ bảo muốn lấy hình thêm thì cứ 100k/t tính tới...nghe đến đây là bàng hoàng rồi , xem còn ngại xem huống gì rửa hình làm kỉ niệm.


Sau đi dạo dạo ngồi xem hình cưới các chị em chụp bên mấy anh freelancer có tiếng như Liebe , Rafik Duy , Yu nguyen , KietDC , ProK ...thì thấy buồn quá. Vì ham khuyến mãi , ham rẻ mà giờ cái album nhìn phát chán lên đi được.


Đây là tình hình chung của các studio. Chị em nào đang tìm nơi "trao trọn niềm tin" để thực hiện 1 album đáng nhớ thì nên tham khảo hình của mấy anh trên cho lên mắt lên trình xem ảnh trước. Rồi xem nơi nào có chất lượng tạm ổn gần giống như thế với mức giá rẻ " tạm chấp nhận" được thì chọn. Đấy là cho các chị em nào nhà điều kiện hơi ít chút xíu. Còn chị em nào khá hơn thì cứ mạnh dạn chọn mấy anh freelancer hay studio có tiếng tăm và giá hơi cao nhen , tiền nào của đó mà.


Kiệm gì thì kiệm , đừng kiệm khâu "bắt khoảnh khắc" khi mình đang là người đẹp nhất , nụ cười rạng rỡ nhất nhé các chị em.:x Chúc mọi người có album cưới đẹp. Đừng giống như mình , mỗi lần nhìn cuốn album là lười giở ra xem..


( Viết cho ngày lảng đảng ghé thăm box Cưới hỏi )