chào cả nhà


thang 11 này là em lên xe bông rồi, nhưng mà do tài chính eo hẹp quá ,gia đình lại ít người và chưa có tí kinh nghiệm nào nên em rất mong được sự giúp đỡ của các chị thông thái . hiện giờ em đang ở bình thạnh hcm, vì gia đình lên đây lập nghiệp , nên nhà hiện giờ là thuê của người ta..thờ cúng thì cũng đơn giản thôi, nên bây giờ em rối beng!!! từ việc thuê các tủ thờ, bộ lư đồng, bàn ghế, nhà hàng em đều mờ tịt! do bạn bè và người thân hai họ quá ít,chỉ tầm 4-5 bàn thôi, nên đặt nhà hàng em ko bết người ta có nhận ko nữa. rồi còn hình cưới, các mẹ tư vấn giùm em nơi nào giá tiết kiệm 1 chút được ko ah? ôi cả nhà giúp em với!!!! người ta cưới thì tìm studio nào cho đẹp ,nhà hàng nào cho sang. còn em thì nhìn đến đâu cũng là tiết kiệm, tiết kiệm.em chết mất!