Cách đây gần 1 năm trước, vụ án giết người giấu xác trong thùng bê tông từng gây chấn động khắp cả nước. Ngày 25/6, TAND tỉnh Bình Dương đã quyết định mở phiên toà sơ thẩm, xét xử Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (41 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi) về tội Giết người, Che giấu tội phạm và Không tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa có đại diện của 2 nạn nhân, 12 người có quyền lợi liên quan cùng 37 nhân chứng. Ngoài ra, người thân nạn nhân cũng có mặt, ôm di ảnh để đòi lại công bằng cho người thân của mình. Xuất hiện tại phòng xử án, bị cáo Hoa (mẹ của Hà) chân đi không vững, khiến cán bộ công an dìu đến phòng xử án.

hình ảnh

Theo điều tra, Hà và Thảo đều tốt nghiệp đại học, ngoài ra Hà còn từng đi du học nước ngoài, còn bị cáo Huyên nguyên là thạc sĩ, hiện đang giảng dạy tại một trường đại học lớn ở TP.HCM. Trước khi gây án, quan hệ giữa kẻ sát hại (Hà, Huyên, Thảo, Hoa) và người bị hại (Linh, Thành) là tín đồ trong một giáo phái do Hà đứng đầu.

Ngày 20/1/2019, sau nhiều ngày nhịn ăn uống, Linh không chịu nổi nên tìm cách leo cửa sổ bỏ trốn. Hà cùng nhóm bắt lại đánh đập, đến tối khi phát hiện nạn nhân đã chết thì bật máy lạnh 16 độ C để bảo quản. Những ngày sau đó, khi thấy Thành tu luyện nhưng vẫn thú tính và có hành vi đe doạ, Hà và mọi người quyết định giết Thành bằng nguồn điện 220V. 

Khi được hỏi về quá trình gây án, chủ mưu Thiên Hà cho biết, Hà muốn Linh bình tĩnh nên mới tát Linh để không làm ảnh hưởng đến người khác, hoàn toàn không chủ đích giết Linh. Hơn nữa, bị cáo Hà khẳng định không phi tang xác Linh: Khi bỏ Linh vào thùng, Hà nhờ Thành và Thảo phun keo và quấn chặt nắp thùng chứ không đổ bê tông. Hơn nữa, Thành và Thảo đổ bê tông để bảo quản chứ không phi tang.

Mẹ đơn thân hiến quả thận tốt nhất cứu con gái 27 tuổi: Cảm ơn đã sinh con thêm lần nữa

Nói về lý do giết Thành, Hà cho biết, do Thành còn thanh niên nên không tránh khỏi dục vọng như nhìn người khác ngủ, tắm với ánh mắt khác lạ, dù nhiều lần khuyên nhưng không thay đổi. 

“Bị cáo là người trực tiếp dùng dây thòng lọng siết chặt tay Thành đến khi nạn nhân không cử động được nữa rồi chích điện dòng điện 220V. Sau đó dùng dây siết cổ đến khi Thành bất tỉnh. Để đảm bảo nạn nhân chết, bị cáo tiếp tục dùng điện chích thêm lần nữa để nạn nhân tử vong", Hà nói.

Theo Hà, cô không đồng ý tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khi giết người trong tình trạng không có sức khỏe. Bởi lẽ, Hà không giết Linh, Thành vẫn còn khỏe, dù tịnh cốc nhưng vẫn uống nước và Thành phản kháng được.

“Chúng tôi là phụ nữ, sức khỏe yếu nên mới bàn bạc kế giết Thành. Tôi không đồng ý việc mẹ tôi tội "Giết người", bởi mọi người phải làm theo tôi, mẹ tôi không đụng tay đụng chân, không bàn bạc thì không đủ cơ sở để nói mẹ tôi giết người", Hà trả lời HĐXX.

Giải thích về việc tu tịnh cốc không ăn không uống (ít nhất là 14 ngày), chính Hà là người châm cứu cho mọi người, nghỉ ngơi 1 thời gian mới bắt đầu tịnh cốc. Hà cũng là người nghĩ ra tịnh cốc này, trước khi đến Vũng Tàu và tu luyện tại Bình Dương, Hà đã cho mọi người hút thuốc và uống rượu trong suốt 1 tháng để theo dõi phản ứng của mọi người, có tỉnh táo hay không để “bị cáo giải trừ”.

hình ảnh

Hà cũng khẳng định có tát Linh vài cái và sức khỏe cũng đã yếu khi không ăn trên 10 ngày. Nguyên nhân Linh chết có lẽ do sự kiên định không đủ, không thực tu chứ không có sự tác động của ai khác. Bị cáo có tát Linh 2 cái nhưng nó không đủ để Linh chết, riêng Thành có đánh vào người Linh", Hà trả lời.

Dù kết quả giám định cái chết của Linh là do bị đánh bị đá vào người, nhưng Hà vẫn khẳng định không hiểu vì sao Linh chết. Khi Linh chết: “Trong quá trình di chuyển về lại Bình Dương, Thành có nói chôn xác ở bãi cát nào đó nhưng bị cáo không đồng ý, quyết đưa Linh về nhà. Khoảng thời gian này, bị cáo vẫn nghĩ Linh chết lâm sàng, bị cáo có thể làm giúp Linh sống lại nên bị cáo vẫn trải chiếu, để xác Linh và theo dõi tại nhà", Hà nói.

Sau 2 ngày ở Vũng Tàu, Hà quyết định đưa xác Linh về nhà, nhưng vẫn không thấy Linh hồi phục, bốc mùi hôi thối nên mới cho xác Linh vào thùng nhựa. Do hi vọng Linh sống lại nên Hà vẫn chưa đổ bê tông ngay.

Cho dù bào chữa như thế nào đi nữa, thì hành động mất nhân tính của 4 bị cáo trong vụ án này là điều không thể chấp nhận nổi. Chỉ mong họ sẽ trả giá đắt cho những gì mà mình đã gây ra.

Nguồn, ảnh: Tổng hợp, Internet.