Có câu nói vui rằng 'chồng là thứ bán không ai mua, cho không ai lấy, thấy không ai nhặt, nhưng sểnh ra là mất'. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng lại chẳng phải điều gì lạ lẫm.

Mới đây, tài khoản M.M đã chia sẻ câu chuyện về người chồng của mình với đầy đủ 'combo' các tật xấu: ngoại tình nhiều lần, đánh đập vợ, không có trách nhiệm với con cái.

Mở đầu tâm sự, người vợ cay đắng gọi chồng mình bằng biệt danh: “Gã đàn ông vợ nuôi còn lấy tiền bỉm sữa của con để đi cặp bồ”. Điều này chứng tỏ chị đang rất căm giận bởi 1 loạt những lí do được kể dưới đây.

Không có công ăn việc làm, suốt ngày bóng bánh lô đề thua cá độ đá banh báo nợ cho vợ. Vợ chưa trả được thì lấy lý do bỏ vợ để đi cặp bồ’.

hình ảnh

Vì vợ không chu cấp kịp tiền mà người chồng ngay lập tức đi bồ bịch. Ảnh Tiin.

Thân là đàn ông trong gia đình lại chẳng hề làm được gì khiến vợ con nể trọng. Chẳng thế mà cô vợ phải bẽ bàng khi thốt nên câu ‘Cuộc đời em từ khi gặp nó đến giờ danh phận thì không, cái gì cũng không, hiện diện trong nhà nó như người vô hình’.

Từ cái bàn chải đánh răng em cũng lo cho nó mà giờ nó cặp bồ phủi tay với em. Ngày em đưa nó 2 triệu tiền tiêu vặt. Cái gì cũng thích sang chảnh, có cái ôtô làm màu cho xã hội và đi khoe mẽ với gái.

Tặng nó đồng hồ 250 triệu nó còn chửi em là 'không lo cho nó được cái gì', đòi tiền em không đưa thì nó dở trò xoá hết hình ảnh của con trên facebook để tiện việc thả gái’.

hình ảnh

Người chồng mong vợ không làm phiền cuộc sống của mình. Ảnh Tiin.

Không chỉ ‘ăn bám’ vợ, anh ta còn lôi trách nhiệm với con cái ra để ngã giá, trả treo.

Tiền thì không làm ra nhưng vợ làm ra thì bắt vợ gửi sang tài khoản mình để giữ. Nói sang thăm con thì đòi tiền phải vào tài khoản anh mới có tâm trạng để đi ra ngoài. Làm bố mà đến việc thăm con cũng ra giá tiền thì em cũng chịu.

hình ảnh

Số tiền 250 triệu người vợ chuyển để chồng mua đồng hồ xịn đeo. Ảnh Tiin

31 tuổi 2 đời vợ, đời vợ trước thì chê không biết chăm chồng, đến đời vợ 2 là em thì nó bảo là không thể chấp nhận con người em trong khi nó ở nhà, tiền đi làm về có bao nhiêu em đưa nó cầm, thích gì mua đấy, loa phantom mạ vàng, hublot vàng nguyên khối và vô vàn tiền tính theo 'chục triệu' chứ không tính bằng tiền 'trăm' nhưng nó vẫn bảo sống không ra gì’.

hình ảnh

Nguồn Tiin.

Hết tố chuyện chồng ăn bám, vô trách nhiệm với con, người vợ lại chua chát tiết lộ chuyện gã ra ngoài “ăn vụng” 3 lần khi vợ mang thai. Lúc hết tiền mới mò mặt quay về.

Đêm vợ cấp cứu sinh non thì hôm sau nó phi về Hải Dương 'nhà nhiều việc lắm anh phải về giải quyết'. Vợ đẻ thì không vào dù lúc bầu thì bảo 'vợ đẻ chồng vào bế con đầu tiên' nhưng con sinh ra bà ngoại bế còn bố bận 'bế đứa khác'”, người vợ bẽ bàng kể lại giây phút “vượt cạn” một mình.

Chưa dừng lại ở đó, người vợ còn tố gã có thói vũ phu. Dù trước đây cô từng được nghe thông tin anh đánh vợ cũ nhưng đến khi về sống chung mới rõ. Cô vừa sinh 2 tháng đã ăn ngay cú tát đến ù tai.

Trời sinh cho anh có 'bàn tay vàng trong làng đánh vợ'. Trước nghe em họ anh cảnh báo anh vũ phu với vợ cũ giữa nhà nhưng vẫn tin anh vì anh bảo 'cuộc đời chưa bao giờ vũ phu với phụ nữ'.

hình ảnh

Vợ thay chồng trả nợ gần 1 tỷ. Ảnh Tiin.

Chia sẻ trên của chị M.M. (TP HCM) và cho biết người chồng bạc bẽo là T.T.T. (31 tuổi, ở Hải Dương). Hai người có duyên quen biết khi T. vào TP HCM chơi. Đến khi biết tin M. mang thai 3 tháng, gã đã kịp có người phụ nữ khác. Tuy vậy, M. vẫn cắn răng chịu đựng và nghĩ rằng đứa con sẽ khiến chồng suy nghĩ lại.

Hiện người chồng này đã về Hải Dương với bồ vì đòi vợ 790 triệu nhưng cô không đưa tiền. Cuộc hôn nhân như địa ngục của cô kết thúc sau hơn 3 năm với bao tủi hờn, đau đớn.

Kết cục này có phần đến quá trễ với 1 kẻ tồi như vậy nhưng dù sao cũng chúc mừng chị M. vì đã thoát khỏi anh ta. Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Tiin.