Những ngày vừa qua, khi cơn bão số 13 đổ bộ vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, nhà nào cũng đang vật lộn với việc chống đỡ nhà cửa. Trong thời điểm đó, vẫn còn 1 người đàn ông rất bàng quan bởi anh còn có việc gấp hơn cần phải làm. Đó là đi xin sữa cho đứa con sơ sinh đang đói khát ở nhà.

hình ảnh

Người dân Quảng Trị đang vật lộn chống chọi với bão lũ, cuộc sống thêm phần khó khăn. Ảnh Internet

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ thông tin kèm hình ảnh về một ông bố đơn thân mặc áo mưa lội qua dòng nước lũ vô cùng khó khăn để đi xin sữa cho con sinh non khiến nhiều người cảm động.

Anh Hoàng Đức Hoài ở xóm 6, thôn Chấp Nam, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) lại mặc áo mưa kín người, chuẩn bị túi đựng rồi đi hơn 50 km để đến các nhà cho sữa mẹ.

"Có chỗ thì đi xe máy là đến, nhưng nhiều người ở xa, tôi phải đi xe đò rồi đi bộ vào trong. Đường đi lầy lội, nước lũ nhiều lúc dâng cao, có người tiện đường thì mang qua cho, còn không tôi sẽ đến tận nơi lấy", anh Hoài nói.

hình ảnh

Vợ mất, người đàn ông 1 mình nuôi mẹ già với 3 đứa con. Nguồn Internet

Những ngày mưa lũ, nước dâng cao khiến đường đi xin sữa vô cùng khó khăn nhưng anh Hoài vẫn chắc tay lái. Bởi không đi không được khi con gái mới sinh đang cần sữa.

"Ngày nào gần hết sữa tôi cũng lo vì không biết mấy hôm nữa có ai cho sữa nữa hay không, rồi lại đăng tin xin hỗ trợ. Hễ có người liên hệ là chạy đến xin ngay. Giờ vợ mất rồi, tôi chỉ còn con thôi.

Hai con đầu được uống sữa mẹ nên sức khỏe tốt, giờ tôi cũng chỉ mong con gái út được như các chị, không con thiệt thòi, tội con quá", anh Hoài nghẹn lời.

hình ảnh

Mỗi ngày, anh Hoài đi hơn 50km để xin sữa cho con. Nguồn Internet

Theo lời anh Hoài, khi đang mang bầu 32 tuần vợ anh bị viêm phổi, nhiễm trùng máu phải mổ cấp cứu lấy thai.

'Đặt bút kí tờ giấy đồng ý mổ mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi thực sự rất sợ và lo lắng nhưng không biết làm gì ngoài nghe theo lời khuyên của bác sĩ.' - anh Hoài chia sẻ.

Vợ anh sau đó cũng chẳng thắng nổi tử thần, không may qua đời sau 2 tháng điều trị. Một mình anh Hoài phải chăm sóc ba con và người mẹ già hơn 80 tuổi. Thời gian vợ con nằm điều trị tại bệnh viện, viện phí lên đến 100 triệu đồng, anh buộc phải bán cặp bò duy nhất của gia đình được 29 triệu, số còn lại thì vay mượn họ hàng.

Sau khi vợ qua đời, tiền bạc trong nhà cũng hết sạch, anh buộc lòng phải đón con gái về chăm sóc. Công việc chính của anh Hoài là thợ xây nhưng phải tạm nghỉ suốt 4 tháng nay vì dịch Covid chưa đi thì thiên tai, bão lũ đã tới.

hình ảnh

Nguồn Ione

Chưa kể, vợ con nằm viện kéo dài khiến anh không thể đi làm hoặc nếu có cũng chẳng ai thuê. Không có việc làm nên số nợ ngày càng tăng. Thương cho hoàn cảnh ‘gà trống nuôi con’, họ hàng, làng xóm góp nhau bơ gạo giúp anh cầm cự qua ngày.

"Tôi muốn xin sữa để tăng cường sức đề kháng cho con và một phần cũng vì mua sữa bột bên ngoài tốn lắm, mỗi hộp cũng đến 300 - 400 nghìn đồng, đắt quá.

Nhưng sau này không xin được sữa cho con, có khi tôi phải xen kẽ việc mua sữa bột, nấu cháo rồi ép ra cho con uống. Con sinh non đã quá thiệt thòi rồi", anh Hoài kể.

hình ảnh

Đứa con sinh con nhà anh Hoài. Nguồn Internet

Vợ chồng anh Hoài có 3 người con, bé đầu năm nay 7 tuổi, bé thứ hai 6 tuổi và con gái út mới sinh được 2 tháng. Nguồn kinh tế vốn phụ thuộc vào tiền đi phụ hồ của bố nhưng hiện rơi vào cảnh khó khăn, kiệt quệ.

"Dù mệt mỏi tôi vẫn luôn cố gắng để chăm sóc tốt cho các con. Chỉ hy vọng các con được lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn."- người cha tâm sự.

Quả thật, những lời tâm sự của anh Hoài khiến bất cứ ai cũng phải ứa nước mắt thương cho đứa bé tội nghiệp. Đáng nhẽ ra, con phải được nằm trong vòng tay của mẹ, bú những dòng sữa ngọt ngào. May sao, mất đi mẹ nhưng con vẫn còn tình thương của cha. Giờ đây, anh Hoài sẽ vừa làm cha, vừa làm mẹ, để bù đắp cho những thiệt thòi mà con phải chịu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet