Trong cuộc sống của mỗi người đều có một tình yêu mãnh liệt, tự nguyện và bền vững mãi theo thời gian – tình yêu ba mẹ dành cho những đứa con của mình. Dù năm tháng có trôi qua, mọi thứ có thay đổi nhưng chỉ có thứ tình cảm ấy sẽ theo ta đến cuối cuộc đời.

Mới đây, trên MXH xuất hiện một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đôi vợ chồng trẻ dùng chăn làm võng dỗ con nín sau ca phẫu thuật khiến ai nấy xem được đều rưng rưng xúc động. Chủ nhân đăng tải đoạn clip chia sẻ: “Bé mới tiểu phẫu ra, vết thương đau, quấy khóc mãi, ba mẹ đưa tay vậy mới ngủ. Đúng là không ai thương con bằng ba mẹ”.

hình ảnh

Vợ chồng trẻ dùng chăn làm võng đu đưa dỗ con ngủ

Bản thân tôi khi xem video cũng rưng rưng nước mắt nhớ về hoàn cảnh của mình 5 năm trước. Con trai tôi sinh thiếu tháng chỉ được 1,6kg phải nằm lồng kính suốt 3 tháng đầu đời với những căn bệnh mà một đứa trẻ chưa phát triển toàn diện đã phải ra đời. Hơn 2 lần con lên cơn thở gấp tím tái cả người và bác sĩ có ý buông xuôi nhưng vợ chồng tôi dứt khoát dù chỉ còn 1% cơ hội cũng phải cứu lấy con.

Thời điểm đó, vợ chồng tôi thay phiên nhau ôm chiếu đi khắp hành lang bệnh viện Nhi Trung ương chầu trực đếm từng phút mong đến giờ vào thăm con. Khổ là vậy, khó khăn là vậy nhưng mọi thứ đều tan biến khi nghe cô y tá bảo hôm nay con nhanh hơn, thở đều hơn, ăn được hơn 8ml một cữ.

Chỉ bằng tình thương và sự nỗ lực vợ chồng tôi dành cho con mà cả gia đình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi tin, bố mẹ trong clip này cũng yêu thương con, muốn dành những thứ tốt nhất chỉ mong con bớt đau, con dễ đi vào giấc ngủ… không khoa trương, giản dị như thế mà thôi.

hình ảnhNguồn: Soha

Không chỉ riêng tôi, mà nhiều người khi đọc được câu chuyện này cũng đã chia sẻ: 

“Xúc động quá, khoảnh khắc bình thường này nhưng khiến mình nhớ tới ba mẹ nhiều hơn. Cuộc sống vội vã quá đã có lúc mình quên mất họ, có khi cả vài tháng không gọi về nhà hỏi thăm bố mẹ. Mình đã vô tâm quá rồi".

"Yêu thương. Đúng là trong cuộc đời này chẳng có ai yêu ta bằng cha mẹ. Chúc em bé nhanh khoẻ nhé".

"Trong xã hội bon chen và xô bồ này thì " chẳng có bữa cơm nào miễn phí" dành cho ta cả. Chỉ có cơm nhà là mãi đợi ta thôi".

"Ba mẹ có thể làm tất cả vì con, nhưng khi con lớn mấy ai làm tất cả vì ba mẹ. Những người con cần suy ngẫm...".

"Chắc bé con quen nằm võng rồi nên mới vậy, hồi con mình sinh được 15 ngày, con mình bị áp xe nên phải mổ, mổ xong điều dưỡng chăm con, mẹ chỉ đưa sữa nghe con khóc không được vào mà 2 vợ chồng khóc theo con".

Thế mới biết sẽ chẳng có tình cảm nào nào thiêng liêng bằng tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Khi ta trưởng thành là lúc để báo hiếu công lao ấy bằng những điều giản dị nhất như cùng ăn một bữa cơm, cùng cha mẹ trò chuyện… Biết là cuộc sống tất bật với công việc sinh nhai, nhưng bạn đừng để chúng cuốn mình đi mà quên mất bố mẹ đang ngóng chờ từng ngày.

Nguồn: Soha