Kể ra thì buồn cười nhưng đúng là ở đời, nói trước bước không qua, mới hôm trước còn hùng hổ tuyên bố ly hôn, tháng sau vợ chồng lại líu díu dắt nhau đi khám thai. Vậy là hòa, đơn xé, chồng ngang nhiên vác gối về phòng ôm vợ ngủ như thể chưa từng có chuyện gì.

 Cũng tại cái lão nhà em ham công tiếc việc lắm. Đầu óc lúc nào cũng chỉ công với việc không bao giờ quan tâm để ý chuyện nhà cửa con cái. Một mình vợ đảm nhiện hết từ A tới Z, nhiều lúc mệt mỏi quá em cằn nhằn thì lão quay ra sừng cồ bảo em lắm lời thế là vợ chồng cãi vã.

 Mà ghét nhất lão cái tội nhậu nhẹt tối ngày. Vì lão là dân sale nên hay phải tiếp khách, cái đó em hiểu nhưng lão nhà em ham hố cứ vin vào lý do công việc để uống liên miên bởi có công việc gì mà 10 ngày say 9. Có hôm điên lên em bế con về ngoại cả tuần cho lão ở nhà muốn ăn muốn uống thế nào thì tùy nhưng lão cũng vẫn thế. Sau em đành chấp nhận sống chung với lũ.

Hôm ấy, con em sốt gần 39 độ, người nó nóng ran mà thằng nhỏ lại có tiền sử co giật. Em sợ tái mặt gọi chồng. Thế mà vừa nghe vợ bảo con ốm như thế lão gắt:

“Mỗi việc con ốm cũng không giải quyết được mà phải gọi chồng. Làm mẹ kiểu gì thế?”.

 Đến đây thì nản hẳn, em bế con vào viện. Thằng bé bị giữ lại trong đó 5 ngày, tới khi đưa con về nhà, em tuyên bố ly hôn luôn.

Tòa cho thời gian 3 tháng hòa giải mà em bỏ qua vì nghĩ không cần thiết. Thật sự em nản với cảnh sống cùng chồng vô tâm lắm rồi. Lão cũng gan, vợ không tha thứ cũng không xuống nước xin.

 Chỉ cho tới chiều hôm ấy, đi làm về nóng quá em chạy vào nhà tắm giội qua người cho mát, thế nào quên không mang khăn tắm. Đúng loay hoay không biết xoay xở ra sao, chồng em lại ở đâu mò về. Không còn cách nào, em đành tặc lưỡi bảo lão lấy cho cái khăn. Ai ngờ vừa thấy vợ hé cửa nhà tắm đưa tay ra, lão đẩy luôn cửa phi vào, mặc cho em vùng vẫy đuổi ra, lão cứ thế ôm ghì lấy vợ mà “xúc tiến”.

 Chuyện hôm ấy làm em bực điên người song nghĩ thôi thì coi như là lần cuối. Vậy mà tháng sau em thử que thấy 2 vạch. Tức hơn, nghe em thông báo, lão lại nhăn nhở bảo:

“Đó là kế hoạch của anh mà”.

Đấy, thế là còn ly hôn gì nữa hả các chị. Có điều sau vụ này em bắt lão cam kết phải thay đổi không nhất định em lại gửi đơn ra tòa lần nữa.

hình ảnh