Vợ chồng tôi vừa cưới nhau được hơn chục ngày. Sau cưới 2 ngày, tôi với chồng cũng đi nghỉ trăng mật ở Phú Quốc gần 1 tuần mới về nhà. Cả hai mới chỉ bắt đầu đi làm trở lại được 3 ngày hôm nay.

Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Thời gian yêu nhau, chồng rất chiều chuộng tôi. Song tôi cũng từng bị anh tát 2 lần. 

hình ảnh

1 lần là do tôi đi làm về muộn, điện thoại bị sập nguồn bất chợt nên anh không tài nào gọi được cho tôi. Anh phi xe đến nhà thì vẫn thấy tôi đang vui vẻ. Quá bực bội, anh lao vào tát tôi 1 cái đau điếng bởi tôi làm anh quá lo lắng.

Lần thứ 2 tôi bị anh tát là do anh nhờ tôi mua cháo gà về phòng trọ cho anh ăn bởi anh đang bị ốm không ra ngoài được. Tôi hăm hở đi mua nhưng lại không mua cháo gà hay cháo bò mà mua cháo vịt. Mang về muộn quá giờ uống thuốc, lại bát cháo vịt không đúng ý về nhà, anh hất đổ bát cháo rồi cho tôi cái bạt tai. 

2 lần bị anh tát ngày còn yêu tôi cũng thấy lỗi do tôi nhiều nên nhịn. Song tôi lờ mờ nhận ra anh nóng tính và gia trưởng quá. Nhưng vì quá yêu nên tôi vẫn chấp nhận lấy anh. 

Cho tới buổi sáng nay, vừa ngủ dậy tôi thấy anh kêu ca quần đùi của anh dù mặc bên trong nhưng khá nhăn nhúm (do gấp vào vali vừa đi du lịch ấy hôm trước chưa bỏ ra). Chiều chồng, tôi trở dậy lấy bàn là ra là. Cắm điện xong, tôi bỏ bàn là đấy để đi đánh răng. Sau đó, tôi quay lại thì đãng trí là luôn. Bàn là nóng quá đã khiến chiếc quần đùi của chồng tôi bị cháy nhăn nhúm, vải cháy bốc mùi khét lẹt.

Thấy vậy, chồng tôi bật dậy. Thấy chiếc quần của mình bị vợ là cháy xém, anh lao tới tát tôi 2 cái rát tai. Anh bảo đánh cho chừa tính hậu đậu, làm cái gì không bao giờ chịu để ý. Vì cái quần đùi tuy không đáng bao nhiêu nhưng hành động của tôi quá sơ ý, có thể gây ra cháy nổ, nguy hiểm.

Bị chồng tát đau và bất ngờ, tôi ôm mặt khóc ngay lập tức. Tôi biết mình cũng có lỗi khi là cháy chiếc quần của chồng. Nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ, vì cái quần mặc bên trong mà anh tát tôi nặng tay như vậy. 

Giận chồng cả ngày nay tôi vẫn im lặng không nói câu nào. Còn chồng tôi cứ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ anh còn xót cái quần hơn vợ mới cưới? Phải chăng anh phản ứng bình thường hay đây là mầm mống của bạo lực gia đình?

Mới cưới mà chỉ vì sự việc bé thế này anh đã đánh vợ không thương tiếc. Mai này trong cuộc sống còn nhiều mâu thuẫn, chẳng lẽ tôi lại bị anh “tẩn” liên tục sao? Tôi phải làm thế nào? Có nên nói chuyện rõ ràng với chồng về điều này không?

hình ảnh