Tai nạn xảy ra là điều chẳng ai mong muốn, nhưng đau đớn xiết bao khi nạn nhân chỉ là một đứa trẻ chỉ vừa mới 15 tháng tuổi. Khoảng chiều tối 18 vừa qua, tại ngã tư Kim Ngưu- Tam Trinh - Minh Khai, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng thương tâm.

Cháu bé Nguyễn Mạnh Nam A. (SN 2019) được ông trẻ Nguyễn Văn chở đi chơi thì bất ngờ xảy ra va chạm với chiếc ô tô bán tải đi cùng chiều. Vụ tai nạn khiến hai người ngã ra đường, không may cháu bé văng vào gầm ô tô và bị chiếc xe này cán phải dẫn đến tử vong.

hình ảnh

Mãi mới 'cầu' được mụn con, đôi vợ chồng khóc cạn nước mắt khi bé 15 tháng tuổi qua đời thương tâm khi va chạm với ô tô. Ảnh baodansinh.

Sáng ngày hôm sau, bên phía cảnh sát đã bàn giao lại thi thể cháu bé để gia đình lo an táng. Có mặt ở đây đều là những người thân trong gia đình, không khí tang tóc bao trùm ngay từ ngoài cổng.

Dẫu đã nhiều giờ sau khi tai nạn thương tâm này xảy ra nhưng người thân trong gia đình ai nấy vẫn vô cùng xúc động, không cầm được nước mắt.

hình ảnh

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh baodansinh.

Ngồi lặng lẽ bên ngoài nhà xác bệnh viện, ông Nguyễn Văn C. - ông nội cháu Nam A. của bé trên cổ đeo tấm hình, trên tay cầm di ảnh bé Nam A. gào khóc thảm thiết.

hình ảnh

Bố mẹ em không thể tin rằng đã mất đi đứa con trai này. Ảnh Baodansinh

Ông C. liên tục gọi tên cháu trai trong tuyệt vọng: “Nam A. ơi về với ông đi con, về chơi với ông đi… Mới đó mà sao cháu lại bỏ ông đi thế này…”. Bố mẹ của bé Nam A. cũng không dấu nổi đau buồn, lặng lẽ ngồi ngoài cửa cầm di ảnh con lau nước mắt.

hình ảnh

Ông nội của cháu Nam A. khóc cạn nước mắt bên di ảnh. Ảnh Baodansinh.

Theo như lời kể của người ông, anh chị lấy nhau mấy năm trời, đi cầu khắp các nơi mãi mới có được đứa con trai. Từ khi có nó, gia đình vui vẻ hẳn, cháu lúc nào cũng quấn quýt và chơi với ông.

Ấy vậy mà… chuyện này lại xảy ra. Giờ đây âm dương cách biệt, ông không còn được chơi với cháu, bố mẹ cũng chẳng còn được ôm con nữa rồi. Vừa khóc, ông C. vừa ôm lấy tấm ảnh chụp cháu trai lúc 1 tháng tuổi được đeo trên cổ, nước mắt không ngừng rơi.

Cháu Nam A. mới 15 tháng tuổi, đang tập đi và tập nói. Có được đứa con trai mà khó khăn lắm mới chờ được, giờ đây lại mất đi, chắc chắn người cha người mẹ nào cũng không nói được thành lời.

hình ảnh

Gia đình chờ nhận thi thể bé Nam A. Ảnh Baodansinh.

Có lẽ giờ đây, họ chỉ biết khóc thương cho số phận của đứa con trai tội nghiệp mà thôi. Hi vọng thời gian nữa qua đi, nỗi buồn mất con trong lòng anh chị sẽ nguôi ngoai đi phần nào.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân nam tài xế xảy ra va chạm khiến bé trai tử vong cũng đã đến thăm hỏi, động viên cùng gia đình khắc phục hậu quả. Nhưng nỗi đau mất con này, khắc phục cách nào cũng sao bù lại nổi.