Các mẹ ạ, sinh nhật cháu nội đích tôn tròn 3 tuổi mà bà nội mua tặng cháu được cái xe đẹp cũ 300k. Xe này là bà mua lại của người ta cho nó rẻ chứ mua mới bà tiếc tiền, chê đắt mà không dùng được mấy, phí.


Xe mua về bà để bên nhà bà, khi nào sang chơi mới được đi, đi xong lại cất ở nhà bà chứ không được mang về nhà mình. Bà sợ mang đi mang lại cháu không giữ gìn được lại hỏng mất.


Nhiều lần cháu sang chơi xong không muốn về, mẹ lôi về nhưng cứ đòi mang theo xe về. Tôi có bảo với mẹ chồng là cho cháu mượn về nhà 1 lát cho con nín khóc rồi mang sang trả nhưng bà không nghe. Một mực bảo mang về rồi phá xe ra. Tặng cháu rồi mà còn giữ khư khư thế thì tặng làm gì không biết. Mãi sau tôi tức quá gọi đồng nát đến bán luôn trước sự chính kiến của bà, được đúng 50k.


Đây cũng là món quà đầu tiên mẹ chồng tôi mua cho cháu nội, còn là cháu đích tôn nữa cơ đấy. Trước giờ bà nổi tiếng kẹt xỉ, chi tiêu tiết kiệm nhất xóm luôn nên ai nghe danh bà Đô cũng hãi mất vía.


Bữa ăn cơm mà thừa 1 ít nước chấm bà cũng phải cất đi dùng tiếp cho bữa sau, đừng có mơ mà đổ được đi của bà. Hồi đầu mới về làm dâu, cái gì cũng lạ lẫm, tôi nhớ mãi lúc dọn mâm cơm đã vô tình đổ bát nước chấm thừa đi. Vậy mà bà chửi cho không giấu mặt vào đâu được. Dâu mới bị chửi thì sốc, tôi chỉ biết đứng khóc chứ không biết làm gì. Sau hôm đó bà chửi thêm gần 1 tuần nữa mới thôi. Chuyện đó khiến tôi ám ảnh, nhớ mãi tới tận giờ.


Đã vậy tôi tổ chức sinh nhật cho con mà bà gàn lên xuống, cứ bảo cả cái xóm này chả ai bày vẽ tổ chức sinh nhật: Con nhà lính, tính nhà quan. Chồng mày 30 năm trước có sinh nhật gì đâu mà vẫn lớn như bây giờ đấy.


Bố nó định đi mua cho con bộ quần áo vì từ khi sinh đến nay anh chưa 1 lần tặng quà gì cho con. Ấy vậy mà mẹ chồng ngăn cản, bà bảo:


“Việc gì phải mua, nó bé biết gì về sinh nhật đâu bày đặt quà cáp. Dẹp hết đi đỡ tốn tiền”.


Tôi nghe không nuốt nổi con giận, không hiểu động lực nào lại khiến bà ki bo với chính cháu mình tới mức vậy. Còn nữa, mẹ chồng tôi ở nhà chăm cháu toàn cho cháu tự ý cắm dây ti vi vào ổ điện. Lẽ ra bà nên bảo cháu đừng làm thế, nguy hiểm, đằng này bà khuyến khích bằng cách khen con tôi như thế là giỏi mà hứa mua kẹo mút cho.


Nói bà thì bà cãi bảo: "Trẻ con phải học làm mọi việc sớm đi mới thông minh được”.


Tôi nghe xong mà cạn lời. Chưa kể mỗi lần chồng tôi dạy con thằng bé khóc ré lên. Bà có mặt ở đấy là sẽ thêm vào bảo đánh c.h.ế.t nó đi cho chừa, bé tí đã hư rồi phải dạy ngay…


Mang tiếng là cháu đích tôn, bà nội cũng chẳng nghèo khó gì, thế mà lại đối xử với cháu mình như thế. Không biết mẹ chồng của mọi người thế nào, vào chia sẻ đi ạ.webtretho