Nếu mọi người quan tâm đến câu chuyện của Nguyễn Thùy Dung (SN 1994 ở Thạch Thất, Hà Nội) bị chính người chồng của mình tưới xăng đốt vào mùng 2 Tết năm 2016 thì giờ là lúc để chúc mừng cô gái kiên cường ấy đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.

Hơn 4 năm trải qua 16 cuộc phẫu thuật để giữ được mạng sống và khắc phục di chứng bỏng, hiện tại Dung đã có thể nuôi sống bản thân, mẹ và 2 đứa con nhỏ bằng công việc bán hàng online của mình.

hình ảnh

Dung của hiện tại đã có thể làm được việc vặt như nhặt rau, bật bếp ga, nấu cơm… Sau thời gian dài phẫu thuật và tập luyện gian khổ, đôi tay cô đã bớt co quắp, có thể gập ngón cái và trỏ để cầm nắm vật nhẹ.

Bà Phí Thị Duyên (mẹ Dung) bảo: “Dung tay yếu, dễ mỏi nên đi xa ngã không biết bao lần, gãy cả mũi, xây xát khắp người. Nhiều hôm tối muộn vẫn chưa thấy con về, tôi không buồn ăn cơm, chỉ mong không xảy ra chuyện gì”.

Dung bán hàng online, hàng ngày tự chạy xe máy đi 20km để lấy hàng. Những khách ở gần cô đều tự mình đi ship để tiết kiệm chi phí. Cuộc sống của mấy mẹ con, bà cháu giờ đã ổn hơn nhiều so với 4 năm về trước.

Mẹ Dung kể: “Lúc đầu, tôi nghĩ Dung 99% là chết rồi. Người nằm bất động, băng kín người và cắm đủ loại máy. May nhất là Dung còn sống thì 2 đứa con mới có mẹ”.

hình ảnhNguồn: Zingnews

May mắn hơn nữa là khi vừa giữ được mạng sống mà 2 đứa con Dung cũng không còn sợ mẹ nữa. Thời điểm đầu Dung bị bỏng biến dạng khuôn mặt, Ngọc Anh (con gái Dung) cứ nhìn thấy mẹ là khóc thét, không dám tiến lại gần. Thu Uyên, con gái lớn của Dung khi ấy cũng chỉ biết khóc, đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn mẹ chứ tuyệt nhiên không ôm ấp, gần gũi.

Dung phải mất gần 2 năm kiên trì, ngồi nói chuyện, cho con xem ảnh thì các con mới chịu cho cô bế. Gần 1 năm trở lại đây, Ngọc Anh bắt đầu thích ngủ cùng mẹ, quấn quýt, ôm hôn và thể hiện tình cảm với mẹ.

hình ảnh

Con gái Dung quấn quýt bên mẹ, nói yêu mẹ

Nhắc đến chuyện cũ, Dung bảo: “Thỉnh thoảng mình vẫn cho 2 con xuống chơi với ông bà nội ở cách nhà khoảng 15km. Mình vẫn đi lại thăm nom bình thường vì không có hiềm khích gì với ông bà. Nhiều khi đi làm xa, mình vẫn gửi con về nhờ ông bà chăm giúp”.

Chồng cũ của Dung bị tuyên án 18 năm tù. Hiện tại Dung thấy nhẹ nhàng, không thù hận với gia đình nhà chồng. Động lực lớn nhất giúp cô phấn đấu là 2 con. Giờ Dung chỉ mong ông trời phù hộ để cô có thật nhiều sức khỏe để làm ăn lo cho mẹ già và 2 đứa con nhỏ.

Nguồn: Zingnews