Chồng là mối tình đầu của tôi. Còn tôi không phải là tình đầu của anh. Bởi trước khi đến với tôi, anh đã từng có 1 đời vợ. Vợ của anh là người phụ nữ khá đẹp. Nghe nói họ yêu nhau suốt 5 năm mới làm đám cưới. Nhưng từ sau khi cưới về, anh và vợ thường xuyên khắc khẩu nhau. Họ cũng có 1 đứa con gái chung. Khi cả 2 không thể dung hòa được tính cách nhau thì họ quyết định ly hôn.

Chồng tôi và vợ cũ ly hôn rất văn minh. Sau ly hôn, vợ anh nuôi con gái nhỏ và ở trong căn chung cư trước đây cả 2 cùng mua. Còn anh về nhà bố mẹ sống. Dù không là vợ chồng trên danh nghĩa nữa nhưng cuối tuần anh vẫn sang nhà vợ đưa con gái về bà nội chơi. Hoặc khi cô ấy nhờ đón con hay đi sửa xe, anh vẫn qua làm rất nhiệt tình.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

5 năm sau ngày ly hôn vợ cũ thì anh gặp và yêu tôi. Tôi làm cùng công ty với anh nhưng khác bộ phận. Chồng tôi làm phó phòng xuất nhập khẩu của công ty. Còn tôi làm lễ tân. Ban đầu anh chỉ hay trêu đùa tôi. Rồi từ khi nào 2 chúng tôi thân thiết với nhau. Sau đó, cả 2 yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.

Cho đến giờ chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm. Chúng tôi cũng có với nhau một đứa con trai nhỏ hơn 2 tuổi. Anh rất yêu tôi và con trai. Bố mẹ anh cũng vậy. Thế nhưng, điều tôi ghét nhất là anh thường xuyên quan tâm đến vợ cũ và con riêng của mình.

Mỗi khi vợ cũ bị ốm đau là ngay lập tức cô ấy gọi cho anh. Anh lại cuống cuồng qua lại chăm lo cho cô ấy. Hoặc những khi cô ấy đi du lịch nghỉ dưỡng hoặc đi lễ chùa, cô ấy cũng gọi cho chồng tôi đưa đi với lý do là “em không biết đường đi như thế nào”....

Thậm chí thời gian này, tôi còn thấy rõ ý muốn quay lại, nối lại tình xưa của vợ cũ của chồng. Bằng chứng là cô ấy thường xuyên gọi điện cho chồng tôi sang nhà ăn cơm tối dù chẳng có sự kiện gì. Rồi anh còn ngủ lại qua đêm ở nhà vợ cũ nữa chỉ vì... mệt quá ngủ quên mất. Đây là những điều mà trước đây chưa từng có ở nhà tôi.

Nhiều lần tôi đã chia sẻ thẳng thắn với chồng rằng, anh đã có gia đình và vợ con của mình. Vì thế với người cũ, anh nên cư xử có chừng mực, giữ khoảng cách. Nhưng anh bảo, tôi là vợ mà không thông cảm cho chồng. Anh nói, hoàn cảnh của anh nó thế nên tôi là vợ thì buộc phải chấp nhận cho anh qua lại chăm lo cho người vợ trước.

Thật sự, tôi còn thương chồng và rất yêu con. Chồng tôi cũng yêu tôi và con trai vô cùng. Song tôi không chịu được cảnh chồng mình hàng ngày qua lại chăm lo cho vợ cũ. Nhưng tôi quá mệt mỏi và ghen tuông khi thấy chồng qua lại với vợ cũ. Tôi đã cố gắng vì con để nhẫn nhịn nhưng không thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Hôm qua, tôi quyết định sẽ ôm con ra ngoài sống riêng. Tôi sẽ ly thân để cho anh có thời gian suy nghĩ. Bởi thực tế, tôi kết hôn đàng hoàng chứ có chung chạ chồng đâu. Nhưng éo le ở chỗ là vợ cũ của anh lại muốn níu kéo, còn chồng mình thì yếu lòng. Anh cứ muốn che chở cho vợ cũ và con riêng thì tôi đã hết cách. Có lẽ tôi sẽ đành phải buông bỏ thôi. Tôi không thể chung chồng được. Có phải chồng tôi muốn có 2 vợ không? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.