Phùng Ngọc Huy chính thức lên tiếng sau khi bảo mẫu của bé Lavie và bạn thân Mai Phương lên tiếng tố cáo bố mẹ nữ diễn viên dành quyền nuôi cháu.

Ngỡ tưởng mọi thứ đã xong xuôi khi bé Lavie chính thức được giao cho bố nuôi dưỡng thế nhưng bất ngờ gần đây ông bà ngoại của bé lại có những động thái muốn dành quyền nuôi Lavie. Chưa dừng lại ở đó, phía luật sư của bố mẹ Mai Phương còn đưa ra nhiều bằng chứng nói rằng bảo mẫu của bé ngược đãi, không chăm sóc tốt và có thái độ bất hợp tác với ông bà.

hình ảnh

Phùng Ngọc Huy được toàn quyền nuôi con (Ảnh: tuoitre.vn)

Đỉnh điểm câu chuyện khi một trong hai cô bảo mẫu của Lavie - C.T.H.M đã đăng đàn bức tâm thư dài về những góc khuất trong suốt thời gian Mai Phương chống chọi với căn bệnh quái ác, không chỉ vậy người này còn lên tiếng vạch trần tội ác mà ông bà đã gây ra cho con cho cháu không chỉ về mặt thể chất mà còn gây đau đớn về thể xác, để những ngày cuối đời của Mai Phương trở thành chuỗi ngày vô cùng kinh hoàng.

Xem thêm: Bố mẹ Mai Phương giành quyền nuôi cháu, quản lí cũ bức xúc tiết lộ những ngày cuối khốn khổ của cô

Không chỉ vậy bạn thân Mai Phương cũng lên tiếng tố cáo ông bà của bé Lavie thường xuyên ngược đãi, không tắm không chăm bé. Ở với ông bà lúc nào cũng vỏn vẹn 16 -17kg, cho đến khi về sống với bảo mẫu đã lên 23kg. Ngoài ra nữ ca sĩ này cũng tố cáo nhiều hành động vô nhân đạo của người mà Mai Phương gọi là mẹ - người bắt cô phá thai bằng thuốc và còn rất rành trong việc này vì đã bỏ thai 12 lần trước đó. 

hình ảnh

Hai bảo mẫu lên tiếng kiện bố mẹ Mai Phương vì xúc phạm mình (Ảnh: tuoitre.vn)

Xét thấy mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng, bố ruột Lavie - Phùng Ngọc Huy đã có những chia sẻ chính thức với người quan tâm sự việc. Theo đó anh được giao toàn quyền nuôi con, nhưng mắc kẹt tại Mỹ nên chưa thể về đón con. Chính vì vậy anh đã ủy quyền nuôi con cho 2 bảo mẫu cùng ông bà nội trực tiếp chăm sóc cho con


Đồng thời, Phùng Ngọc Huy tiết lộ đã làm giấy uỷ quyền chính thức để hai cô bảo mẫu thay mặt mình để chăm nom, nuôi dưỡng con gái. Theo tình tiết này thì ông bà ngoại hoàn toàn không có bằng chứng hay quyền hạn gì để giành bé Lavie, đây là một trong những chi tiết quan trọng để bé Lavie không phải về sống với ông bà. 

hình ảnh

Phùng Ngọc Huy ủy quyền nuôi con cho bảo mẫu (Ảnh: FBNV)

Ngay dưới phần bình luận bảo mẫu của bé cũng nhắn gửi tới ông bố trẻ hãy luôn vững tâm: "Chúng ta là 1 gia đình, anh vững tin là em sẽ lớn lên cùng con chờ ngày anh về để đón bình yên! 2 cha con cũng phải vững vàng và giữ gìn sức khỏe, em vẫn sẽ yêu thương Lavie như đã từng yêu thương..."

hình ảnh

Hai bảo mẫu được Mai Phương tin tưởng.

Nhiều người cho rằng những người trong cuộc không nên đưa thêm câu chuyện đau lòng hay sự thật nào trên MXH chỉ làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như tình cảm của Lavie dành cho ông bà. Tuy nhiên, nếu những sự thật này không được phơi bày, trong trường hợp xấu bé Lavie được xử cho ông bà ngoại nuôi thì hậu quả sẽ đi về đâu? Nếu đúng như lời cô bảo mẫu hay bạn thân của Mai Phương tố cáo thì rõ ràng ông bà ngoại không đủ tỉnh táo, điều kiện và tình thương để nuôi dưỡng một đứa trẻ. 

Nỗi khổ của ông bà là nhớ cháu là yêu cháu nên muốn dành quyền nuôi cháu ư? Không, ông bà chỉ đang giành giật bằng sự đố kị và lòng ích kỉ, tham lam tiền bạc cũng như quyền lợi được hưởng khi nhận nuôi Lavie. Suốt 3 năm đi học của em bé, ông bà chăm chăm bắt cháu chuyển trường vì chê trường đắt đỏ, thậm chí còn không biết cháu uống sữa gì có tiêm ngừa hay không, và cả việc tự ý cho bé uống thuốc kháng sinh người lớn khi mắc chân tay miệng, tự ý cạo lưỡi cho bé để lại vết thương,.... Tất cả hành động đó sẽ đẩy Lavie đến nguy hiểm khi về chung sống với ông bà. 

Nỗi khổ của ông bố Phùng Ngọc Huy là mắc kẹt chưa thể về đón con, chưa thể chăm sóc con. Nhìn cô con gái nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi vì mất mẹ, ông bố nào không đau lòng. Anh cũng cố gắng hết sức để bảo vệ con tránh những thứ tiêu cực đổ lên đầu một đứa trẻ vô tội, từ việc nhờ vả bảo mẫu nuôi con cho đến việc xù lông trước những kẻ lợi dụng hình ảnh của con gái để trục lợi, kiếm tiền bất chính.

Nỗi khổ của hai cô bảo mẫu chính là nhìn đứa trẻ mình chăm bẵm từ nhỏ đến lớn phải chịu quá nhiều tai bay vạ gió và cả sự ích kỉ của người lớn khiến con phải trải qua tuổi thơ đầy sóng gió.

Nhưng tất cả những thứ mà người lớn đặt tên là "nỗi khổ" - danh từ mà Lavie còn chưa bao giờ nghe và cũng không có khái niệm về nó lại hiện hữu và rõ ràng nhất ở chính đứa trẻ ngây thơ ấy. Bao thiệt thòi, bao nhớ nhung và yêu thương dành cho người mẹ quá cố sẽ chẳng bao giờ được gặp để bày tỏ với mẹ nhưng những tranh đấu của những người lớn xung quanh vẫn còn đó, diễn ra hàng ngày. Rồi tương lai em bé sẽ đi về đâu? Chỉ mong rằng ông bố và những người thương yêu em hãy dành hết sức lực để đưa em về chốn bình yên bên bố, chỉ mong rằng ông bà bớt vị kỉ, toan tính đi để đứa cháu mình có cuộc sống thật bình thường như bao đứa trẻ khác.