Vì vỡ kế hoạch nên tôi sinh liền 2 đứa mà lại là con gái, chồng tôi bảo " nghỉ luôn ở nhà đi cho lành, 2 đứa nheo nhóc thế này ông bà nào trông được cho mà đi làm, thuê người thì quá tiền lương của cô". Thương con, tôi đành bỏ công việc hành chính ở 1 cơ quan nhà nước mà trước đó bố mẹ tôi chật vật mới xin được cho tôi. Tôi chính thức trở thành một bà mẹ bỉm sữa bà nội trợ chính hiệu.

Chồng tôi ngoài việc đi làm về tắm rửa xong trong khi ngồi chờ cơm vợ nấu thì anh tranh thủ lướt điện thoại mà không hề giúp tôi bất kì 1 việc gì. Anh mặc định những việc đó là của tôi. Ngày hôm qua, đứa nhỏ tự dưng sốt cao đùng đùng, cố gắng làm mọi cách mà con không đỡ nên cuống quá tôi gọi taxi cho con vào viện, con lớn cũng phải lẽo đẽo đi theo vì không có ai trông, vật vã đến muộn con bé đỡ sốt một chút thì tôi mới có thời gian nhớ ra rằng con lớn chưa có gì bỏ bụng.

hình ảnh

Lục điện thoại thì mới thấy anh gọi tôi gần 10 cuộc. Lại vội vàng gọi lại để bảo anh vào viện đưa con lớn về nhà ngủ. Mới mở máy anh đã xả 1 tràng trách móc mà chẳng để tôi nói. Sau khi nghe tôi trình bày, anh gắt um lên bảo " suốt ngày ốm, ốm lắm thế, tốn tiền". Tôi lặng lẽ tắt máy rồi ôm 2 đứa con vào lòng nước mắt lã chã rơi. Đến khi nào con tôi khỏi ốm được xuất viện về, tôi sẽ đưa cho anh 1 tờ đơn đó là "Đơn xin ly hôn".